Nổi lên từ cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn 2006, sở hữu một gương mặt điển trai hiền lành cùng với một “giọng mái” đẹp, ca sĩ Hoàng Hải ngày càng nhận được sự yêu thích của khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ.
 
img
Hải được mệnh danh là “hoàng tử V-Pop” của làng nhạc Việt Nam
 
Dù đã quá quen thuộc với các cuộc phỏng vấn nhưng chàng ca sĩ thân thiện này chưa bao giờ gặp những câu hỏi về xe. Chính vì thế, Hải rất hào hứng khi được “mở lòng” với phóng viên AutoPro.
 
- Chào Hoàng Hải, bạn đang sở hữu con xe gì vậy?
 Một “em” Spacy. Hải làm chủ nó cũng được 3 năm rồi.
 
Hải “kết” chiếc xe ở điểm nào?
Hải thích kiểu dáng của nó. Với lại, mọi người nói rằng Spacy là loại xe lâu lỗi mốt nhất.
 
Hải hay dùng nó cho công việc hay du ngoạn?
Đương nhiên là đều cả 2 chứ.
 
img
Ca sĩ Hoàng Hải và "em" Spacy đã gắn bó được 3 năm (Ảnh: Kênh 14)
 
Một vài kỷ niệm đáng nhớ của Hải đối với con xe hiện tại của mình?
À, chiếc xe này có đặc điểm là cốp khá rộng nên có thể để được nhiều đồ. Hải nhớ mỗi khi trời mưa, Hải đều rất hí hửng lấy áo mưa trong cốp ra mặc cho thật tử tế và yên chí vì đi Spacy sẽ không kịp bắn. Nhưng 10 lần thì cả 10 lần y chang nhau. Cứ khi Hải mặc xong, trời tạnh mưa liền hà J. Chẳng kịp khoe áo mưa “độc” luôn.
 
- Hẳn Hải vẫn nhớ những chiếc xe gắn bó với thời thơ ấu và thời đi học của mình? Hồi nhỏ Hải mơ ước lớn lên mình sẽ đi xe gì?
Hải vẫn nhớ rất rõ về những kỷ niệm ngày xưa. Trong dịp sinh nhật lần thứ 10 Hải được Bố tặng cho một chiếc xe đạp. Rồi là chiếc xe đạp địa hình Hải mua bằng chính những đồng lương đầu tiên... Còn chiếc xe Hải mơ ước là một chiếc ôtô thể thao như trên đường đua công thức 1 í (hihi)
 
img
Mượn "chú" Honda 67 của một người bạn lướt phố
 
Hải quan niệm thế nào về chiếc xe?
Chiếc xe nhiều khi như một người bạn thân thiết của Hải vậy. Có những lúc đi diễn, cầu kì thì cần ôtô nhưng bình thường Hải cũng thường tự lái xe. Thời gian tới, Hải sẽ cố gắng tậu một chiếc xe hơi để tiện công việc. Chiếc xe ấy cũng sẽ chẳng khác một người bạn đâu. Ở “người bạn” này, Hải tha hồ có chỗ để nghỉ ngơi, tránh mưa tránh nắng, tránh khói bụi kẹt xe... tha hồ thích :)
 
Đó sẽ là ôtô gì?
Hiện Hải cũng đang phân vân lựa chọn những hãng xe phù hợp, có nhiều tính năng. Và chắc chắn Hải sẽ là người cầm lái.
 
Được biết sau âm nhạc niềm đam mê của Hải là đi xe đạp địa hình. Hải có thể tâm sự một chút về niềm đam mê này?
Hải dù bận đến mấy những vẫn dành thời gian tập bơi và đi xe đạp. Năm ngoái, có giai đoạn Hải phải nằm viện vì bị ốm, sức khoẻ giảm sút. Giờ Hải phải trở lại tập luyện thể thao để lấy lại phong độ như xưa. Hải đã từng theo đoàn của Bố đi dã ngoại bằng xe địa hình từ Hà Nội xuống Hải Phòng rồi đấy. Khi có thời gian, Hải vẫn muốn tham gia những hoạt động như thế này.
 
img
Ít ai biết Hải có niềm đam mê đi xe đạp địa hình
 
Dự định sắp tới của Hải?
Hải có rất nhiều những dự định cho tương lai của mình như cho ra mắt một liveshow dành cho các bạn học sinh sinh viên và cả một DVD. Rồi rước 1 “em” xe hơi nữa chứ :D
 
Cám ơn Hoàng Hải. Chúc Hải sức khoẻ và thành công!
 
 
Ảnh: Blog Hoàng Hải