Mỗi năm, các nhà sản xuất xe hơi toàn cầu liên tục đưa ra những mẫu xe mới, và giới thiệu ở khắp các triển lãm trên toàn cầu. Quan trọng nhất là các triển lãm diễn ra tại Detroit, New York, Tokyo, Frankfurt, Geneva và Paris, ít quan trọng hơn là các show ở Thượng Hải, Seoul…Mỗi nhà sản xuất đều đau đầu để tìm sự thể hiện khác biệt cho sản phẩm của họ so với các đối thủ khác; tuy nhiên, tất cả đều dùng chung một phương thức: tìm kiếm sự trợ giúp từ các người mẫu xe hơi.
 
img

Mẫu xe hơi tại triển lãm ô tô Tokyo

Đối với nhiều người, người mẫu xe hơi là thứ “bình hoa di động”, để làm đẹp, và thu hút sự chú ý vào chiếc xe của các nhà sản xuất. Tuy nhiên, ít ai hiểu rằng đó là một nghề, hơn nữa là một nghề đòi hỏi lắm công phu. 

Các nhà sản xuất đều cố gắng tạo dựng hình ảnh người mẫu thật sexy và cuốn hút đối với khán giả phần đông là nam giới. Các cô người mẫu phải thu hút được hàng nghìn khách tham quan, trong nhiều ngày diễn ra triển lãm, và họ đã làm được điều đó rất thông minh. 

img

Jacqueline Hassink, người đã xuất bản một cuốn sách về Car girls, là người đã tham gia nhiều các triển lãm xe hơi khắp nơi trên thế giới. Bà quan sát, trò chuyện với họ, đi sâu tìm hiểu về họ, và khám phá ra cả một bức tranh sống động về nghề nghiệp những cô gái ‘đẹp như mơ” bên cạnh những chiếc xe lung linh trong các triển lãm.

Jacqueline Hassink cho biết, người mẫu cũng được phân chia cấp bậc, với từng chức năng khác nhau.  

Có những cô người mẫu rất đẹp, vô cùng sexy, nhưng không được phép nói gì trong suốt buổi trình diễn. Họ đơn giản chỉ đứng cạnh ô tô, thể hiện vẻ đẹp của họ bằng nhiều cách. Lại có những cô gái, với ngoại hình đẹp và giọng nói lôi cuốn, thuyết trình về những đặc tính và công nghệ mới của xe. Nam giới ngắm nhìn họ như nuốt từng lời, vì họ duyên dáng, quyến rũ và có giọng nói ngọt ngào. Dạng “car girls” thứ 3 à những người chuyên làm nhiệm vụ kinh doanh, mặc quần áo hết sức đơn giản. 

img

Ở đây, tôi muốn tập trung nói đến dạng car girl thứ nhất, chỉ đứng cạnh ô tô và không được phát ngôn bất cứ điều gì về sản phẩm. Bởi họ là đối tượng được chú ý nhiều nhất, và cũng là đối tượng chịu nhiều điều tiếng nhất. 

Càng quan sát các cô gái tại các triển lãm xe hơi, sở thích, gu thẩm mỹ, quan niệm về cái đẹp ở từng vùng, miền, từng quốc gia lại càng thể hiện rõ rệt. Những triển lãm diễn ra ở các nước Phương Đông  như triển lãm thượng Hải, Tokyo, Seoul bao giờ cũng hàm chứa vẻ đẹp kín đáo hơn. Các cô gái Mỹ tại Los Angeles hay Detroit mang vẻ đẹp nóng bỏng, đa sắc tộc và nét gì đó “bạo liệt hơn”. Châu Âu, tất nhiên, vẫn ưa thích sự thanh lịch nhưng không kém phần sexy của các cô nàng da trắng.

 

img

Bạn nghĩ rằng đây là một nghề béo bở, chỉ việc đứng nhún nhảy xung quanh những chiếc xe, và thu nhập thì cứ như ở trên trời rơi xuống? Thực tế, không phải chỉ đứng đó, mỉm cười duyên dáng là có thể được xếp vào hàng ngũ người mẫu xe hơi.

Sau rất nhiều năm chụp hình, tham dự triển lãm, họ gần như trở thành diễn viên. Họ diễn trước ống kính, theo một kịch bản dàn sẵn của các nhà sản xuất, theo mục đích và đặc điểm của từng sản phẩm. Như những nghệ sĩ kịch không lời, họ phải biết thu hút khán giả nhờ cách vận trang phục, diễn các tư thế, cười sao cho đúng cách, biết đặt điểm nhìn vào đâu…Họ phải toát lên được vẻ đẹp, không chỉ của họ, mà của chiếc xe họ đang đứng cùng. Một người mẫu xe hơi chuyên nghiệp và bài bản đâu kém gì nghệ sĩ, có khác chăng là cái nhìn của xã hội đối với họ, xem họ là hữu sắc vô hương, mà đâu biết cái hương thầm họ cống hiến.

 

img

Chúng ta, những người đến xem triển lãm, chỉ trầm trồ, nhìn ngắm, đánh giá và bình phẩm, chúng ta không biết hết những điều ẩn dấu bên trong họ. Bạn không biết đằng sau khuôn mặt xinh đẹp tươi cười kia, là cảm giác đau đớn do đôi giày cao gót mang lại; Sau vẻ ngoài luôn tươi cười như búp bê kia, là cả một thế giới nội tâm cũng phong phú và đầy đặn như bất kỳ cô gái bình thường nào, nhạy cảm trước những lời bình phẩm của cánh đàn ông về hình thể của mình…

 

img

Có rất nhiều các cô người mẫu xe hơi khi mới vào nghề, đã không ít lần bật khóc sau khi chấm dứt màn diễn của họ, vì không chịu nổi những lời nói khiếm nhã của các “quý ông” đến xem xe, nhưng lại “xem người” nhiều hơn. Hay nhiều cô đã từng viện tới sự giúp đỡ của nhân viên an ninh trước các hành vi khiếm nhã. Nhưng họ có được phép bày tỏ sự khó chịu không? Họ vẫn phải tiếp tục như chưa có chuyện gì xảy ra, vì đó là nghề nghiệp của họ. 

Sau tất cả những điều đó, họ có đáng trân trọng không? Câu trả lời là có. Họ và công việc của họ đáng trân trọng như bất kỳ phụ nữ nào và nghề nghiệp nào.
 
Ảnh: Car girls - Jacqueline Hassink