Với dáng vẻ mộc mạc, không còn húi cua, rất đon đả và thân thiệt, ca sỹ Linh Dung của Đại Lâm Linh đã “trải lòng” về những chiếc xe của mình.
Casỹ của ca khúc Vì một thế giới ngày mai, bài hát của Sea Games một thời được phátliên tục trên Đài truyền hình và phát thanh và thành viên của nhóm Đại Lâm Linh “nổi loạn” giờ đã có một cuộc sống khác: đơn giản và khép kín. Tôi thườngđến Cộng café nằm trên phố Triệu Việt Vương – Hà Nội để gặp gỡ bạn bè khi rảnhrỗi và tình cờ quen được chủ quán chính là chị Linh Dung. Sau những câu chuyệnvới những người bạn, tôi có cơ hội ngồi “buôn” về những chiếc xe mà chị đã và đang sở hữu.
PV:Chị có phải là người chơi xe không ? Và tại sao chị lại chọn những chiếc xe khóđi với con gái, hơi phủi bụi vậy?
Cóthể là do cái duyên chứ mình không chọn. Đầu tiên, chị đi Cub 50 của bố để lại.Sau đó là chiếc xe Piaggio ET8, nhưng sau khi đi một thời gian thì tự bản thânmình lại có cảm giác thực sự không phù hợp và thoải mái với nó. Một phần do chiếcxe không phù hợp với cá tình, thói quen, cảm giác của mình, một phần do tự bảnthân thấy mình đi xe ga cảm giác mất an toàn do tay ga khó kiểm soát nổi, điềukhiển xe quá nhàn rỗi. Rồi chị bán và mua 102, sau đó là xe Minsk và chiếc CD50 "hoàng tử đen" và bây giờ thêm chiếc xe đạp Nhật. Chịcó may mắn do không phải sửa xe vì gặp phải những chiếc xe rất là tốt. Ví dụnhư chiếc CD 50 gửi một tháng không đi, xe đầy bụi nhưng đạp cái là nổ luôn. Xehỏng nhiều là mình không thích đâu, do tính hơi ích kỉ mà! “cười to”
PV:Nếu chị kể như vậy thì chị cũng là người chơi xe rồi ?
Không,đối với mình người chơi xe phải rất am hiểu về xe còn mình thì chẳng biết gìnhiều cả.
PV:Chị đã bán xe nào chưa ? Và chị có kỉ niệm nào với những chiếc xe của mìnhkhông ?
Mìnhcó bán chứ giờ còn mỗi chiếc CD 50, một chiếc xe đạp và một chiếc Cub 50 của congái được tặng. Khi đi chiếc Cub của con gái trong vòng 2 tuần thì chị thấy nhớchiếc xe CD. Ngày đầu tiên đi lại chiếc CD đó là một cảm giác sung sướng kinhkhủng!
PV:Chị thích CD sao giờ lại chuyển sang đi xe đạp vậy ?
Đâukhông phải, bởi chiếc xe đạp rất đẹp. Mình đã có 3 đời xe đạp. Đi để tập thể dụckhoẻ khoắn cơ thể và thư thái. Giờ mình đang sở hữu chiếc xe đạp cổ đưa thư củaNhật.
Mỗikhi đổi xe có một cảm giác như cuộc sống mới rất thú vị. Khiđi 102, tiếng máy tọc tạch nhưng cảm giác rất lãng mạn, yêu đời. Đi Minsk thì có cảm giác dân dã, ngang ngược, bay bổng, hồn nhiên, khi phóngtrên đường mình trở thành người tự do và mình là nhất. CD50 thì nhẹ, nhã, thanh nhưng vẫn có cá tính do là xe côn và cảm giác khoẻ khoắncủa xe mang lại.
Mìnhkhông thích đi xe ga, xe số, chỉ thích đi xe côn và thích nhất là CD vì khôngquá to, nặng, có thể đi trong phố mà vẫn đủ sự mạnh mẽ. Và nếucó một cái sân rộng thì mình sẽ mua rất nhiều xe về bầy.
PV:Thế thì chị thành người chơi xe rồi còn gì? “tôi cười hỏi chị”
PV:Con cái đã lớn, sao chị không lựa chọn ô tô nhỉ?
Ôtô thì mình cũng thích, mưa nắng không phải lo nhưng do điều kiện nhà chật,không có chỗ để xe và không thích cái cảm giác đi đâu đó là phải đi ra bãi gửixe. Nó rất bất tiện. Nếuchọn mua một chiếc ô tô đẹp hoặc chiếc xe đạp đẹp thì mình sẽ chọn xe đạp vì nóphù hợp với thói quen sinh hoạt của mình và đi lại trong thành phố.
PV:Quán Cộngcafé rất nhiều khách hình như có thú chơi xe với những chiếc xe độc, lạ. Như vậy thì chịcó muốn quán trở thành một nơi tập trung người chơi xe cổ không ?
Muốnthì là vô cùng, cái gì đến nó tự đến, do quán hơi hạn chế chỗ để xe, nếu mà rộngthì chắc chắn là 1 nơi như vậy.
Casĩ Linh Dung "trải lòng" chia sẻ:
Chịđi xe rất là để ý đến chuyện cảm giác, tâm tạng của mình khi đi chiếc xe đó. Giốngnhư là khi em thử 1 ly rượu vang, mỗi loại rượu vang mang cho mình 1 cảm giác.Mỗi khi uống rượu vang chị liên tưởng tới cá tính của người phụ nữ. Chai này cảmgiác người phụ nữ thật ngọt ngào, nhẹ nhàng, chai kia lại đanh đá chua ngoa,chai chai khác lại là người phụ nữ cực kì thành đạt, lãnh đạm và luôn luôn biếtmình muốn gì và đối với xe tương tự như vậy. Chị đâu biết cái máy này là máygì, chỉ là cảm tính khi đi trên chiếc xe đó thì mình cảm thấy như thế nào. “Đixe là trải nghiệm thôi!.”
Ảnh: Hà Phạm