Tôivà Ninh gặp nhau tại một quán café nhỏ trên phố Triệu Việt Vương vào một buổisáng mát mẻ. Không quá hào nhoáng, chăm chút cho vẻ bề ngoài  tôi nghĩ, Ninh ăn mặc giản dị, cười nói rất tựnhư nhiên và hoà đồng. 

img
Giản dị và thân thiện là cảm giác ban đầu khi gặp Đinh Mạnh Ninh.

Cái tên Đinh Mạnh Ninh giờ không còn quá xa lạ với những người nghe nhạc.Lần đầu tiên Bắc giang có 1 ca sĩ teen được khán giả yêu thích như thế. Có lẽ Đinh Mạnh Ninh đã làm rạng danh con người BắcGiang
. Khả năng sáng tác ca khúc cùng phong cách trẻ trung đã giúp chàngsinh 
viên Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội chiếm được số điểm khá cao 19,82. Sinh năm 1989 tại Bắc Giang, Đinh Mạnh Ninh chiếm được cảm tình khán 
giảtrong cuộc thi nhờ tài viết nhạc. Nhờ sở thích hát hò, nói nhiều, đọc truyệntranh và ăn 
hàng mà Mạnh Ninh khá thân thiện và dễ hòa đồng. Năm 2005 đánh dấu một bướcngoặt trong sự nghiệp của anh khi giành giải nhất cuộc thi Tuổi đời mênh mông.Tiếp theo đó là giải nhất tại Tiếng ca học đường năm 2008 và giải nhất cuộc thitìm kiếm tài năng nghệ thuật Pepsi Talent Show Việt Nam 2009.Đinh MạnhNinh còn giành giải Triển vọng trong cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn 2010. Hiện nay, chàng ca sĩ còn một năm rưỡi đại học và tham gia các hoạt động nghệ thuật như chương trình Bước Nhảy Hoàn Vũ... Mạnh Ninh định hướng sẽ làm một ca sĩ chuyên nghiệp và droducer nổi tiếng.

Khi phóng viên AutoPro có lời mời phỏng vấn về văn hoá xe cộ, chàng ca sĩ Đinh Mạnh Ninh đồng ý rất nhanh. Hoá ra ngoài ca hát Mạnh Ninh cũng có một niềm đam mê xe phân khối từ lâu. Cách đây vài tháng Ninh mới được thoả mãn "sở thích" bằng việc tậu cho mình một chiếc xe Honda hornet250. Chiếc xe với động cơ 4 thì làm mát bằng chất lỏng, bộtruyền động 6 số. Được ra mắt ở Nhật Bản vào năm 1996, Hornet 250 là một cuộccách mạng hoá thị trường “máy bay chiến đấu” trên đường phố Nhật Bản. Với chiều cao yên 760 mm, trọng lượng không tải149kg, dáng to khoẻ, trường xe rấtphù  hợp với thân hình cao ráo và đậm ngườicủa chàng ca sĩ.

img
Chiếc xe Honda Hornet 250, "người tình" mới của chàng ca sĩ trẻ.

img
Tự tin thể hiện phong cách và bản thân bên cạnh chiếc xe của mình.

Ninh thích một cái dáng hầm hố, “bướng bướng” của dòng xe phân khối lớn, một cảm giác tựtin khi cầm lái và là chính mình khi ngồi trên xe. 
Bỏra một số tiền khá để mua xe và phục vụ những phụ kiện nhưng đã là đam mê thì không phải "tiếc". Phong cách ăn mặc khoẻ mạnh và cá tính sẵn có của Ninh đã thể hiện như của một dân phân khối lớn thứ thiệt. Tham gia các hoạt động thể thao như thể hình và đá bóng cũng là một cách để Ninh khẳng định một thú chơi cá tính của mình và "để dựng được những chiếc xe to đùng nữa chứ": Ninh cười to. Chiếc xe Honet 250 đã trở thành phương tiện đi lại chủ yếu của chàng ca sĩ những khi đi học, đi chơi và đi diễn. Anh chàng cười ngượng và nói nhỏ: ” Thật ra người yêu mình lại không thích lắm khi đi xe phân khối lớn lắm!”. Ninh thích đi xe côn và thích ngồi xe máy hơn ngồi ô tô vì khi đó chàng trai có thể “chạm, ngửi” mùi vị của những cung đường, củanhững cánh đồng khi về quê. Đó như là một lý do khá hoàn hảo để củng cố cho niềm đam mê xe máy của chàng ca sĩ trẻ.

Ninh chia sẻ rất thích và hợp với nhữngkiểu dáng xe Sport và Naked-bike. Chiếc xe Hornet 250 với công suất vừa đủ để đi trong nội thị nên Ninh đang rất hài lòng với sự lựa chọn của mình. Tuy nhiên chàng trai nào chả có những "hoài bão", có thể chiếc xe tiếp theo của Ninh sẽ là một chiếc xe Triumph hoặc CBR 600, kiểu dáng xe mà chàng ca sĩ yêu thích.

Anhchàng đã từng có những bộ ảnh với những chiếc xe "mơ ước" như Shadows 750, Triumph, Yamaha R6 và Ninh rất thích thú.

img
Đinh Mạnh Ninh chụp hình cùng chiếc xe Yamaha R6.

img
Phong cách ăn mặc thường ngày của Ninh rất hợp với xe phân khối lớn.

img
Luôn cá tính trong từng shoot hình.

img
Cá tính nhưng vẫn không quên "nghịch ngợm" như đúng tuổi 23 của mình.

Buổi nói chuyện cởi mở và đầy tiếng cười làm tôi càng thấy chàng ca sĩ trẻ Đinh Mạnh Ninh thật dễ gần và thân thiện. Qua những thổ lộ, những câu chuyện, Ninh như muốn khẳng định đơngiản mà nói: "Đi phân khối lớn được làm chính mình, thể hiện bản thân mình!."