Đối với những tài xế nam, chuyện liếc mắt ngắm những cô nàng xinh đẹp trên đường chẳng có gì lạ. Thế nhưng, chính điều đó lại dẫn đến vé phạt trị giá 60 bảng Anh (tương đương 92,9 USD) dành cho anh Doug Maclean.

Hành động rời mắt khỏi đường và quay lại nhìn một cô gái đi bộ trên vỉa hè khi đang lái xe của anh Maclean đã lọt vào máy quay cảnh sát. Lực lượng chức năng sau đó đã kết luận, anh Maclean không tập trung và cẩn thận khi lái xe nên xứng đáng bị phạt.

"Cảnh sát không nên kiếm tiền từ việc phạt một anh chàng trẻ tuổi không cưỡng nổi ánh mắt trước người đẹp", tài xế 26 tuổi chống chế. "Cô gái đi bộ có dáng người rất đẹp khi nhìn từ phía sau. Tôi chỉ muốn xem mặt cô ấy như thế nào thôi. Đó là điều mà bất kỳ người đàn ông nào cũng đã từng làm".
 
img
Những cô gái đẹp luôn khiến tài xế nam bị xao nhãng khi đang lái xe (Ảnh minh họa).

Anh Maclean không hề phủ nhận hành động thò đầu ra ngoài cửa sổ và ngoái lại khi lái xe ngang qua cô gái. Tuy nhiên, anh khăng khăng khẳng định mình hoàn toàn làm chủ chiếc xe.

"Tôi nhìn thấy xe cảnh sát đỗ không xa cách vị trí của mình. Tuy nhiên, lúc đó đường rất vắng vẻ và tôi hoàn toàn làm chủ chiếc xe của mình. Tôi đâu có thò đầu ra ngoài cửa sổ để la hét hay huýt sáo một cách thô lỗ", anh Maclean kể lại.

Được biết, một nhân viên cảnh sát đã dừng xe của Maclean trên đường Ibstone tại Stokenchurch, Buckinghamshire, Anh. Sau đó, người cảnh sát cho anh Maclean xem bức ảnh chụp từ máy quay. "Bức ảnh rất rõ nét, ghi lại cảnh tôi đang thò đầu ra ngoài cửa sổ", anh Maclean cho biết. "Họ nói tôi đã lái xe bất cẩn và thiếu tập trung".

Theo Maclean, hành động của anh đúng hay sai còn phụ thuộc của quan điểm từng người. "Một người lái dày dặn kinh nghiệm hoàn toàn có thể làm hai việc một lúc khi đang ngồi sau vô lăng xe", anh Maclean khẳng định. Tuy nhiên, anh vẫn ngoan ngoãn đóng tiền phạt hơn là bị đánh dấu bằng lái.

Về phía cảnh sát, họ từ chối đưa ra nhận xét về sự việc trên. Thay vào đó, đại diện cảnh sát Thames Valley chỉ cảnh báo: "Mọi người lái đều có nghĩa vụ hoàn toàn tập trung đầu óc vào việc điều khiển xe. Họ không thể bị xao nhãng, ngay cả trước những người đẹp".