Để gây quỹ xây dựng 60.000 ngôi nhà cho người tàn tật và các gia đình thu nhập thấp, Tổng thống Iran đã quyết định mang chiếc Peugeot cổ của mình lên sàn đấu giá. Thật bất ngờ, chiếc xe đời 1977 của ông Ahmadinejad đã được bán với giá “khủng” 2,5 triệu USD.

Theo trang MSNBC, chiếc xe chiếm được cảm tình của rất nhiều người sưu tập xế cổ. Hiện nay, danh tính của người chịu bỏ ra 2,5 triệu USD để tậu chiếc Peugeot 34 tuổi đang được yêu cầu giữ kín. Thông tấn xã ISNA cho biết, những người yêu thích chiếc xe đến từ khắp nơi trên thế giới. Ngoài Iran, phần lớn những người truy cập vào trang bán đấu giá chiếc xe đều đến từ Mỹ.
 
img
Chiếc Peugeot 504 đời 1977 của Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad trong phiên đấu giá.
 

Có vẻ như 2,5 triệu USD là cái giá xứng đáng để sở hữu chiếc xe của Tổng thống. Bên cạnh đó, chiếc Peugeot 504 cổ được rao bán còn gây ấn tượng với diện mạo nguyên vẹn, không thêm thắt hay thay đổi từ ngày xuất xưởng.

Từ trước đến nay, ông Ahmadinejad vốn nổi tiếng là một Tổng thống thân dân, giản dị và đặc biệt hào phóng. Trong suốt thời kỳ bầu cử năm 2009, ông Ahmadinejad được biết đến như một người chỉ sở hữu trong tay một căn hộ rộng 155 m2 tại Tehran và một chiếc xe Peugeot 504 đời 1977 vừa rao bán.

Theo Autoevolution