Có lẽ vì mải vui đêm Giao thừa mà nhiều người dân Thủ đô đã quên mất việc đội mũ bảo hiểm, đi bộ đúng làn đường hay chở đúng số người quy định.
Trong suốt những tiếng đồng hồ vừa qua, người dân tại 3 thành phố lớn là Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã có những giờ phút háo hức đón Giao thừa với màn bắn pháo hoa rực rỡ tại nhiều điểm. Tại Hà Nội, nhiều người dân, từ già đến trẻ, đã tập trung sớm tại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm để xem bắn pháo hoa. Tuy nhiên, có lẽ vì mải vui đêm Giao thừa mà nhiều người dân Thủ đô đã quên mất việc chấp hành luật giao thông.
Cùng xem một số hình ảnh người dân Hà Nội và Sài Gòn ra đường đón Giao thừa năm Bính Thân 2016:
Trong đêm Giao thừa, giá gửi xe ở khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm là 50.000 Đồng/xe. Tuy nhiên, theo chủ bãi xe, giá trông giữ phương tiện có thể lên đến 100.000 Đồng/xe máy nếu lượt gửi tăng lên. Ảnh: Hiển Xăm
Nhiều người đi chơi Giao thừa tại khu vực bờ Hồ đã "quên" đội mũ bảo hiểm. Ảnh: Hiển Xăm
Có những chiếc xe đạp điện nhưng lại chở 3 như thế này. Tình trạng vượt đèn đỏ cũng diễn ra thường xuyên. Ảnh: Hiển Xăm
Trong đêm Giao thừa, lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động được huy động nhiều. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát chỉ chủ yếu phân làn chứ không xử phạt người tham gia giao thông vi phạm luật. Ảnh: Hiển Xăm
Theo ghi nhận của phóng viên, các con đường xung quanh khu vực bờ Hồ năm nay không xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Đường đông nhưng vẫn có thể di chuyển được. Tuy nhiên, tại những tuyến phố như Hàng Ngang, Hàng Đào, người đi bộ tràn hết xuống lòng đường, bất chấp Thông tư mới quy định về việc đi bộ đúng làn đường. Ảnh: Hiển Xăm
Xung quanh khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm đã cấm xe máy và ô tô nên người đi bộ rất đông. Một số người đứng giữ chỗ để xem pháo hoa. Ảnh: Hiển Xăm
Tại phố Tạ Hiện, người uống bia ngồi tràn hết lòng đường khiến lực lượng công an phường phải lên tiếng nhắc nhở. Ảnh: Hiển Xăm
Một số tuyến phố khác như Hàng Bạc, Hàng Buồm, Lương Văn Can và Hòa Mã, đường khá vắng vẻ. Ảnh: Hiển Xăm
Chuyến tàu cuối cùng rời ga Hàng Cỏ. Ảnh: Hoang Anh
Bộ trưởng Bộ Công an, Trần Đại Quang, đi thị sát tình hình chuẩn bị Giao thừa quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Duong The Do
Tại Tp. Hồ Chí Minh, người dân đã đổ xô ra các khu vực trung tâm để vui chơi. Đoạn giao giữa Tôn Đức Thắng và phố đi bộ Nguyễn Huệ xảy ra tình trạng giao thông hỗn loạn vì nhiều taxi dừng đỗ để trả khách thiếu trật tự. Ảnh: Tứ Quý
Giá vé gửi xe tại khu vực Sài Gòn rơi vào khoảng 30.000 Đồng/xe. Ảnh: Thach Nguyen
Giao thông tại đường Tôn Đức Thắng vào Đồng Khởi bị ùn tắc vì có nhiều người đổ về bến Bạch Đằng và phố đi bộ để đón Giao thừa. Ảnh: Tứ Quý
Dòng xe cộ dồn về bến Bạch Đằng và phố đi bộ khá đông. Ảnh: Tứ Quý
Cảnh ùn tắc trên đường Đồng Khởi, quận 1. Ảnh: Thach Nguyen
Tuy cấm đường nhưng tại các giao lộ Mê Linh - Ngô Đức Kế - Tôn Đức Thắng hướng về Nguyễn Hữu Cảnh, quận 2, giao thông vẫn ổn định dù đông xe. Ảnh: Tứ Quý
Giao thông đông đúc trước cổng công viên 23/9. Ảnh: Tham Quynh Tran