Theo thông tin trình báo của ông Đào Thụy Nghiễm (SN 1974, trú tỉnh Đắc Nông), khoảng 11h trưa 22-6, ông đỗ xe ô tô hiệu Fortuner bên lề đường Tông Thất Tùng, phường Bến Thành, quận 1, sau đó rời xe đi vào quán cơm Thuận Kiều (số 24 - 26 đường Tôn Thất Tùng) để ăn cơm trưa. Một lúc sau ông Nghiễm quay ra thì phát hiện chiếc ô tô của mình đã... không cánh mà bay.

Tuyến đường Tôn Thất Tùng, đoạn trước quán cơm Thuận Kiều xảy ra vụ mất trộm.

Tuyến đường Tôn Thất Tùng, đoạn trước quán cơm Thuận Kiều xảy ra vụ mất trộm.

Sau đó ông Nghiễm đến trình báo về vụ mất xe này. Theo ông Nghiễm, trên xe ông còn để 300 triệu đồng, một máy tính bảng và một ĐTDĐ. Ông Nghiễm cũng khai báo, chiếc xe đỗ đối diện quán và phía bên kia đường. Bước đầu tiếp nhận vụ việc, công an có đến hiện trường ghi nhận sự việc và lời khai của những người liên quan. Theo nhiều người dân, xe ô tô đỗ trên tuyến đường Tôn Thất Tùng thường không có người trông coi, chủ yếu là lái xe tự trông giữ.

Theo Duy Kiên - An Ninh Thủ Đô