Đối với những ai yêu thích nghệ thuật độ xe, có lẽ khu vực trưng bày “xế độ” của Art Port 2008 chưa thực sự gây được ấn tượng mạnh mẽ bởi công tác chuẩn bị có phần hơi gấp rút nên chưa quy tụ được nhiều chiếc xe độ mới mẻ và độc đáo. Đa phần những chiếc xe độ có mặt tại triển lãm đã xuất hiện không dưới 1 lần trên báo chí hay truyền hình.

Những chiếc xế độ được trưng bày thành 2 khu vực. Chiếm diện tích lớn hơn và phô trương hơn là khu vực trưng bày những chiếc xe thông dụng đã được độ lại. Nhìn chung, dàn xe độ tham gia triển lãm vẫn chạy theo xu hướng chung hiện nay, trang bị các loại phụ tùng “độ” như đĩa phanh lớn, vỏ phuộc, giảm xóc đơn… và trang trí xe bằng nghệ thuật Airbrush, chưa có nhiều mới mẻ, đột phá, sáng tạo.

img
Khu vực trưng bày xế độ thông thường
 
img
Những chiếc Exciter độ có hình thức "na ná" nhau
 
img
"Anh em nhà Yamaha"
 
img
Wave RSV với hệ thống đĩa kép phía trước
 
img
“Ngôi sao” của gian hàng xế độ - Exciter phong cách Spiderman
 
img
Bộ gắp sau proarm chuyên nghiệp cùng hệ truyền động bằng dây đai

Bên cạnh đó, khu vực trưng bày môtô phân khối lớn lại nằm khiêm tốn, âm thầm hơn với sự góp mặt của 4 chiếc cruiser độ theo phong cách chopper. Trong đó, nổi bật là chiếc Steed 400 độ theo phong cách “Batman” khá đẹp mắt.

img
Chiếc Steed độ theo phong cách Batman
 
img
Chiếc Steed 400 chopper của một thành viên CLB Môtô Hà Nội
 
img
Honda Shadow Spirit với nghệ thuật airbursh
 
img
Chiếc CBR250 lạc lõng giữa những chiếc cruiser
 
img
Chiếc Harley Davidson độ như tiếp thêm lửa cho sân khấu rock
 
img
Chiếc ôtô duy nhất tham gia triển lãm
 
Với bước khởi động như vậy, Art Port đã góp thêm một sân chơi nhỏ cho dân độ xế Hà thành. Tuy nhiên, muốn nâng cuộc chơi lên tầm quốc gia, ban tổ chức Artport phải nỗ lực nhiều hơn nữa mới có thể quy tụ được những anh tài độ xe từ khắp mọi miền đất nước.
 
Bài và ảnh: LinhKu - Đức Minh