Khoảng 1h30 sáng 31/10, một chiếc xe tải đang lưu thông thì bất ngờ mất lái và lao lên dải phân cách trên quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Theo lời kể của ông Trần Văn Hoàng, một người dân sống ngay khu vực chiếc xe bị nạn, giữa đêm khuya khi cả dãy phố đang ngủ say bỗng có một tiếng động lớn vang lên. Khi mọi người chạy ra thì thấy chiếc xe tải mang BKS 76K - 8822 đang nằm “vắt vẻo” trên dải phân cách, phía sau là một đoạn dài dải phân cách bị nghiền nát, hiện trường bốc mùi khét lẹt.
 
img
Chiếc xe tải mang BKS 76K-8822 nằm "nghênh ngang" trên dài phân cách.

Sau khi may mắn thoát chết, anh Trần Văn Dũng, tài xế xe tải, cho biết mình không hề ngủ gật khi lái xe như mọi người phán đoán. Nguyên nhân xe anh gặp nạn là do đoạn dải phân cách không rõ ràng, cong cong giống như con lươn, lại không có đèn chiếu sáng nên khi gặp xe chạy ngược chiều anh đã xử lý không kịp.

Trước đó vào đầu tháng 9, một vụ leo dải phân cách khác của xe tải 34L–19XX trên quốc lộ 1A đoạn giao nhau với quốc lộ 8A, qua thị xã Hồng Lĩnh cũng khiến người dân nơi đây phải một phen giật mình. Giống như tài xế Dũng, tài xế xe 34L–19XX cũng cho rằng việc bố trí bùng binh và dải phân cách trên quốc lộ 1A có phần bất hợp lý khiến anh khó lưu thông.
 
img
Chiếc xe tải mang BKS 34L-19XX "chồm" lên dải phân cách.

Theo tài xế này, ngay sau khi vượt qua vị trí bùng binh thì trước mặt anh đã là dải phân cách bằng bê tông cốt thép không đèn báo hiệu, nằm ở giữa đường. Những tài xế không thuộc đường như anh rất dễ gặp tai nạn.

Theo Zing