Để chứng tỏ tình yêu xe của mình, “anh chàng” có tên Steve Burgess đã thực hiện một hành trình xuyên Nga sang Alaska phủ đầy băng tuyết dài hơn 4.000 km. Để hoàn thành chuyến đi này, Burgess phải vượt qua eo biển Bering dài gần 90 km.
 
img

May mắn với anh này là lúc đó nước biển đang đóng băng cứng, và xe có thể đi qua được. Tuy nhiên, mặc cho mọi người can ngăn, "anh chàng" một mực đợi cho đến lúc băng tan hết mới chịu vượt biển. Không dùng tàu để chở chiếc Land Rover của mình qua, Burgess quyết định cho chính chiếc xe của mình “lướt sóng”. Burgess cột chiếc xe của mình lên hai chiếc phao thép rồi dùng một động cơ canô cỡ lớn gắn giữa phía sau để đẩy chiếc xe đi.

img

Lúc đầu mọi chuyện xảy ra khá êm xuôi, nhưng đi được nửa đường thì trời trở gió mạnh, anh chàng này phải tá túc trên một hòn đảo giữa eo biển cho đến khi hết gió mới đi tiếp. Và rồi Burgess cũng đến được bờ bên kia của Bering, trở thành người đầu tiên vượt eo biển này bằng một phương tiện đi lại… trên cạn.

Theo Motorauthority