Sau khi đỗ ôtô biển xanh trên phố cấm, gần chục thanh tra giao thông ở Hà Nội cùng nhau vào quán bia để ăn nhậu buổi trưa 12/4.
Các thanh tra giao thông mặc nguyên bộ đồng phục bước vào quán.
Chừng một tiếng sau, các cán bộ mặt đỏ tưng bừng bước ra khỏi phòng nhậu VIP. Nhiều người vẫn đeo nguyên cả biển hiệu trước ngực.
Phố Trần Duy Hưng cấm đỗ xe trên vỉa hè và lòng đường nhưng các thanh tra giao thông này đã không chấp hành. Theo một cảnh sát giao thông, mức phạt đối với vi phạm này là 800.000 đồng.
Chiều 12/4, trao đổi với VnExpress.net, Phó thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Hoàng Văn Mạnh cho biết, thanh tra giao thông đang làm nhiệm vụ vẫn phải ăn trưa nên có thể mặc đồng phục, đeo biển hiệu vào quán. Còn nếu uống rượu, cảnh sát đo nồng độ cồn vượt mức sẽ bị xử lý. Tuy nhiên, theo ông Mạnh, chưa bao giờ CSGT kiểm tra nồng độ cồn của thanh tra giao thông.