(AutoPro) – Tháng 2 chứng kiến nhiều siêu xe với những cái chết lãng xẹt.
Những sản phẩm của “ngựa non háu đá”
Chiếc Ferrari F430 đời 2007 “chết tức tưởi”, sản phẩm của tay lái 16 tuổi, con trai một vị lãnh đạo ở Phố Wall, sau giờ phút thử cảm giác mạnh và văng vào thanh chắn.
Xe BMW 745i của “bác tài” mới 15 tuổi, lái xe trong tình trạng say xỉn, vượt đèn đỏ và đâm vào Honda Civic. 2 người trong xe Honda chết ngay tại chỗ. “Bác tài” trốn ngay khỏi hiện trường.
Chiếc Ford GT 2005 mới rời khỏi gara được đúng 10m thì đâm vào vỉa hè, lật ngửa, “sụm bã chè”. Thêm một điều đen đủi cho tài xế, đây không phải xe của anh ta, mà là xe của bà chủ thuê anh này giữ xe.
Lamborghini Murcielago LP640 2008, mới toanh, mới chỉ chạy 760 km thì đã “gặp hạn”.
Lại vượt đèn đỏ:
Chủ chiếc xe Ferrari F355 GTS 1996 này rất “nâng niu” xế yêu, hiếm khi mang ra sử dụng. Và trong một ngày xấu trời, chiếc xe bị một chiếc Honda Civic vượt đèn đỏ tông phải.
Mợ trẻ lái xe vượt đèn đỏ, tông vào Mercedes Benz SLK AMG 2002 do “vội”.
Mercedes SLR Mclaren 2008 đâm vào đuôi chiếc việt dã Chevy Silverado. “Đô vật” Chevy không sao, nhưng SLR thì…
Một xe tải thi công đã “nện” bẹp phần sau của chiếc xe Bentley Arnage mới toanh trị giá 300.000 USD.
Một chiếc xe Mỹ có “cái chết” đậm chất hành động Mỹ: Chevrolet Corvette 2002 chạy tốc độ rất cao, va chạm và bốc cháy.
Bi kịch do băng tuyết, người lái chỉ chạy ở vận tốc 72 km/h, nhưng không nhìn thấy băng trên đường. kết quả, xe Jaguar XJS đời 2002 trượt và văng vào thanh chắn đường, túi khí không hoạt động.