Sau 6 tiếng nhận chiếc Lamborghini Murcielago LP640 Roadster như giải thưởng của cuộc thi Joe Schomo to Lambo, người chủ mới đã mất lái và gây hư hỏng "siêu bò" nước Ý.
Chiều thứ bảy tuần trước, một chiếc Lamborghini Murcielago LP640 Roadster mới toanh đã gặp nạn chỉ sau 6 tiếng về với chủ mới là anh David Dopp. Được biết, để trở thành người sở hữu chiếc siêu xe Ý, anh Dopp đã tham gia cuộc thi Joe Schmo to Lambo cách đây 18 tháng. Cũng may, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 7 giờ tối không gây thương vong về người.
Sau khi nhận giải thưởng, anh Dopp đã lái chiếc xe mới toanh của mình trên đường South Ridge Farms tại thành phố Santaquin, bang Utah, Mỹ. Bất ngờ, anh Dopp bị mất lái và lao chiếc Lamborghini màu xanh vào một cánh đồng bên đường. Lúc xảy ra tai nạn, ngoài anh Dopp, còn có một người khác cũng ngồi trên xe.

Chiếc siêu xe tại hiện trường vụ tai nạn.
Cảnh sát cho biết, sau khi anh Dopp bị mất lái, chiếc siêu xe đã lao qua lề đường và "hạ cánh" trên cánh đồng bên đường. Theo viên cảnh sát Allen Hansen, vụ tai nạn không liên quan đến rượu. Có vẻ như xe chạy quá tốc độ mới là nguyên nhân.
Anh Dopp khẳng định, khi vụ tai nạn xảy ra, chiếc xe đang chạy ở vận tốc từ 64-80 km/h. Trong khi đó, đoạn đường xảy ra tai nạn chỉ cho phép các phương tiện chạy ở vận tốc 56 km/h.

"Đây là một mẫu siêu xe cực nhẹ, được chế tạo từ sợi carbon với lốp Z", ông Hansen phát biểu. "Lamborghini Murcielago LP640 Roadster đúng là một mẫu xe siêu nhanh".
Theo Insantaquin