Cơ quan cảnh sát hạt Orleans, thuộc Newport, Vermont, Mỹ bỗng nhiên trở thành trung tâm ô tô phế thải, khi một công dân quá tức giận với lệnh bắt giữ đã “tàn sát” những chiếc xe cảnh sát ở đây.

Thủ phạm của vụ việc là Roger Pion, 34 tuổi, bị bắt giữ do tàng trữ cần sa và chống đối lệnh bắt của cảnh sát. Quá giận dữ với quyết định này, anh ta đã dùng một máy cày công nghiệp cỡ đại tới cày nát 5 xe Cruiser, một ô tô và 1 xe van của sở cảnh sát.

Điều ngạc nhiên là các quan chức cảnh sát không hề hay biết về vụ việc cho đến khi nhận được điện thoại gọi 911 từ người dân sống ở gần đó. Khi cảnh sát tới nơi, Pion đã thong dong ra tới đường cái.

Cảnh sát thành phố từ Newport đã được huy động để bắt khẩn cấp anh chàng này.

Không ai bị thương trong vụ phá hoại của Pion, nhưng thiệt hại mà anh ta gây nên ước tính khoảng 300 ngàn USD. Ngoài chi phí các phương tiện bị phá hỏng, cảnh sát trưởng Kird Martin cho biết nhiều trang bị khác như radio, máy phát hiện rada, lồng xe…cũng bị hư hại.

Pion sẽ phải đối mặt với cái án không nhẹ do tội lỗi mình gây ra.