Hôm nay, General Motors đã chính thức thông báo “khai tử” cho Pontiac, vậy là thương hiệu này đã sống được tới ngày “hưởng thọ” 85 tuổi.

Kế hoạch ban đầu của GM là xây dựng Pontiac thành một thương hiệu độc lập có sức sống lâu dài và có khả năng sinh lợi. Nhưng trong tình hình suy thoái của nền công nghiệp ôtô nói chung và khó khăn của hãng GM nói riêng, GM buộc phải cắt giảm chi phí ngày càng nhiều và nhà máy Pontiac buộc phải đóng cửa. Những người yêu thích thương hiệu này của GM giờ chỉ còn biết hi vọng vào một ngày nào đó, Pontiac sẽ được hồi sinh.

“Cái chết” của Pontiac đến thật bất ngờ vì GM đã từng thông báo rằng thương hiệu Pontiac sẽ dần dần rút lui đến tận cuối năm 2010, trùng với khoảng thời gian bán tháo của nền công nghiệp ôtô. Nhưng Pontiac không phải thương hiệu duy nhất bị “khai tử” sớm hơn kế hoạch, một số thương hiệu khác của GM như Saab, Saturn và Hummer cũng sẽ rơi vào tình trạng tương tự, muộn nhất là cuối năm 2009.

Không có gì phải bàn cãi nếu các mẫu xe của Pontiac được sát nhập vào các dòng xe khác. Chỉ có 2 mẫu xe đặc trưng của Pontiac ở thị trường Mỹ là G8 và Vibe. Ngừng sản xuất chiếc G8 thì quá dễ nhưng khó khăn của GM là ở chỗ, chiếc Vibe vốn là mẫu xe hợp tác với Toyota nên Pontiac “ra đi” đột ngột  như thế này sẽ khó cho GM hơn để giải quyết “hậu quả”.
 
Theo Carscoop