Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 24/1 trên đường Lê Duẩn (phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh).
Theo các nhân chứng, chiếc xe máy hiệu DeaLim do một người đàn ông khoảng 40 tuổi điều khiển đang lưu thông trên đường Lê Duẩn, hướng từ Dinh Độc Lập về Đinh Tiên Hoàng thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Quá hoảng sợ, chủ phương tiện vội vàng nhảy nhanh ra khỏi xe và chạy cách xa.
Ngay sau đó, ngọn lửa lan rộng bao trùm cả chiếc xe. Một số nhân viên bảo vệ của các tòa nhà gần đó đã nhanh chóng dùng bình cứu hỏa mini dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa bốc quá lớn nên chỉ trong khoảng 10 phút, chiếc xe chỉ còn trơ khung.
Anh Tuấn, bảo vệ tòa nhà gần đó, kể lại: “Vào thời điểm chiếc xe bốc cháy, đường rất đông khiến hàng trăm người hoảng hốt. Lúc đó, tôi cùng đồng nghiệp nhanh chóng dùng bình chữa cháy dập lửa. Rất may, bình xăng của chiếc xe máy chưa phát nổ”.
Cơ quan chức năng đã tới để lập biên bản nhưng không tìm thấy chủ phương tiện tại hiện trường.
Theo Ngoisao