Marco Mattiacci, Giám đốc điều hành của Ferrari ở Bắc Mỹ, đã chính thức nhận giải thưởng Giám đốc điều hành hãng xe hơi của năm.
Mattiacci là giám đốc điều hành người Ý đầu tiên nhận giải thưởng này. Anh nói: “Sau hơn 55 năm ở Bắc Mỹ- thị trường lớn nhất của Ferrari, chúng tôi tiếp tục phát triển công ty với nhiều cách tân, thay đổi phương thức chào bán sản phẩm và trước sau luôn lấy mối quan hệ với khách hàng và người hâm mộ Ferrari làm ưu tiên hàng đầu”.
Đã lâu rồi Ferrari chưa đạt được phản hồi nồng nhiệt như với mẫu xe 1980 Mondial 8. Đây chắc chắn là thời điểm tốt để người hâm mộ đón chờ những mẫu xe mới xuất xưởng.
Một số người tỏ ra ngạc nhiên khi giải thưởng không về tay Sergio Marchionne, giám đốc điều hành của Fiat-Chrysler. Ông làm được điều nhiều người nghĩ là không thể: vực Chrysler dậy từ bờ vực phá sản và giúp hãng có lợi nhuận trở lại. Công bằng mà nói, vẫn còn nhiều khó khăn đang chờ ông đối mặt. Có thể năm tới giải thưởng danh giá sẽ là của Sergio Marchionne?
Giờ thì chúng ta hãy chú ý đến biểu tượng ngựa nhảy quen thuộc và chờ đợi những điều sắp đến.