Trưa ngày 12/3, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường "Đô-la") đã hội ngộ cùng trưởng đoàn Car Passion và một số thành viên tại khách sạn Continental Saigon, nơi vốn được giới mộ điệu ưu ái đặt tên "Thánh địa siêu xe Sài Gòn", toạ lạc trên đường Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM.

Thánh địa siêu xe Sài Gòn tấp nập trở lại sau chuỗi ngày vắng vẻ vì đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Đầu tiên là sự xuất hiện của bộ đôi xe sang Range Rover Autobiography LWB màu trắng và Lexus RX350 màu vàng đồng của dân chơi Gia Lai.

Thánh địa siêu xe Sài Gòn tấp nập trở lại sau chuỗi ngày vắng vẻ vì đại dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Trong buổi họp mặt lần này, Cường "Đô-la" tiếp tục cầm lái chiếc Porsche 911 Carrera S thế hệ mới đến tham dự.

Thánh địa siêu xe Sài Gòn tấp nập trở lại sau chuỗi ngày vắng vẻ vì đại dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Porsche 911 Carrera S là chiếc xe được doanh nhân phố núi ưu ái hơn cả và có tần suất sử dụng lớn hơn nhiều so với siêu phẩm McLaren 720S.

Thánh địa siêu xe Sài Gòn tấp nập trở lại sau chuỗi ngày vắng vẻ vì đại dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Trưởng đoàn Car Passion sử dụng chiếc Mercedes-AMG G63 Edition 1 thay vì chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 biển số Lào tứ quý 9 hay Mercedes-Maybach S450.

Thánh địa siêu xe Sài Gòn tấp nập trở lại sau chuỗi ngày vắng vẻ vì đại dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Cuối cùng là một chiếc Cadillac CT6 với phong cách hai tông màu.

Thánh địa siêu xe Sài Gòn tấp nập trở lại sau chuỗi ngày vắng vẻ vì đại dịch Covid-19 - Ảnh 6.

Ngoài ra còn có sự xuất hiện của bộ đôi Bentley Mulsanne và Cadillac Escalade đậu gần đó.

Ảnh: XSX

Thánh địa siêu xe Sài Gòn tấp nập trở lại sau chuỗi ngày vắng vẻ vì đại dịch Covid-19 - Ảnh 7.