Cảnh tượng diễn ra trên một đường phố tại Birmingham, Anh. Tại đó, có thể thấy 5 chiếc siêu xe thuộc hai thương hiệu Lamborghini và Ferrari nối đuôi nhau và chiếm hết lòng đường của khu phố. Người quay lại clip ngắn này đăng lên Youtube và cho biết những lái xe của cậu ấm 21 tuổi Aleem Iqbal đang vào dự một lễ cưới gần đó.

img

Aleem Iqbal là cái tên không hề xa lạ trong giới chơi siêu xe thế giới. Tự gọi mình là "Chúa tể Aleem", hot boy đến từ Solihull luôn khoe khoang sự giàu có với những loại siêu xe đắt tiền trên mạng xã hội Facebook, Twitter và Youtube. Có những dòng trạng thái trên facebook của Aleem ghi rằng: "Tôi gặp phải 99 rắc rối với việc phải chọn chiếc Lamborghini Aventador màu gì để đi vào ngày hôm nay" hay "Lambo, Lambo, Lambo và 1 chiếc Ferrari".

Những bê bối xuất hiện trong hồ sơ của Aleem ngày một đầy thêm. Trước vụ tắc đường vì đỗ xe lấn chiếm lòng đường ở trên, cậu ấm này từng gây bão khi vừa lái siêu xe vừa nghe điện thoại và bị phạt 35 pound (hơn 1 triệu đồng).

Cha của Aleem đáp rằng: "Đúng là con trai tôi vừa lái xe, vừa dùng điện thoại. Tuy nhiên, điều đó quá bình thường. Ai cũng có thể làm như thế. Aleem còn trẻ, nó sẽ học hỏi dần dần."

Hồi năm 2014, 4 chiếc siêu xe, xe siêu sang của Aleem bị đốt trơ trụi, gồm: Lamborghini Aventador LP700-4 Roadster, cặp đôi Audi R8 và một Bentley Flying Spur. Aleem đã khẳng định 4 chiếc xe bị đốt có tổng trị giá nửa triệu Bảng hay 850.000 USD.