Công ty Snapchat đã bị nêu tên trong một vụ kiện liên quan đến tai nạn tốc độ cao. Người nộp đơn kiện khẳng định Snapchat phải chịu một phần trách nhiệm vì cô gái gây ra vụ tai nạn đã sử dụng ứng dụng này khi đang lái xe ở tốc độ cao.

Theo tờ The Washington Post, cô gái 18 tuổi có tên Christal McGee đang lái chiếc xe Mercedes-Benz của bố trên đường ngoại ô Atlanta, bang Georgia, Mỹ thì lôi điện thoại di động ra và mở ứng dụng Snapchat. McGee muốn xem chiếc Mercedes-Benz chạy nhanh như thế nào bằng tính năng lọc tốc độ của Snapchat.

Được biết, lúc đó, chiếc Mercedes-Benz đã chạy ở vận tốc lên đến 182 km/h ở khu vực chỉ giới hạn dưới 88 km/h. Không dừng ở đó, chiếc Mercedes-Benz còn đâm vào xe của một tài xế Uber có tên Maynard Wentworth ở vận tốc 172 km/h.


Hai chiếc xe trong vụ tai nạn ở tốc độ cao. Bên trái là chiếc Mercedes-Benz của bố McGee.

Hai chiếc xe trong vụ tai nạn ở tốc độ cao. Bên trái là chiếc Mercedes-Benz của bố McGee.

Vụ tai nạn khiến ông Wentworth bị thương nặng. Ông đã phải nằm viện hàng tháng trời vì chấn thương sọ não. Đến bây giờ, ông Wentworth vẫn chưa thể đi làm trở lại.

Bản thân McGee cũng bị thương trong vụ tai nạn. Tuy nhiên, sau vụ tai nạn, McGee vẫn thản nhiên dùng Snapchat để chụp ảnh cô nằm trong bệnh viện với đệm cổ và mặt đầy máu. Bức ảnh đăng lên Snapchat của McGee đi kèm dòng chú thích: "May mắn là vẫn còn sống".


McGee đăng ảnh tự sướng lên Snapchat sau vụ tai nạn xảy ra.

McGee đăng ảnh "tự sướng" lên Snapchat sau vụ tai nạn xảy ra.

Mới đây, ông Wentworth đã quyết định khởi kiện cả McGee và công ty Snapchat để đòi tiền bồi thường tổn thất sau tai nạn. Luật sư của ông Wentworth khẳng định: "Công ty Snapchat biết rõ vụ tai nạn xảy ra khi cô McGee đang lái xe ở tốc độ cao và mở ứng dụng. Thế nhưng, Snapchat lại không gỡ bỏ hay hạn chế người dùng tính năng lọc tốc độ".

Có thể nói, McGee rõ ràng phải chịu trách nhiệm trong vụ tai nạn này. Trong khi đó, vẫn chưa rõ Snapchat liệu có phải bồi thường cho ông Wentworth hay không.