Bạn đã từng gặp phải tình huống này chưa? Một buổi sáng thức dậy, chuẩn bị lên xe khởi động để đến chỗ làm thì bỗng dưng thấy có vật chắn đậu trước ô tô, khiến bạn tiến thoái lưỡng nan?

Đó chính xác là tình huống mà một người phụ nữ ở Úc phải đối mặt mới đây. Chỉ có điều, dù phải đi làm muộn nhưng người phụ nữ và sếp của mình đều rất vui vẻ và không hề "quạu" với "vật cản" đã gây ra sự chậm trễ ấy, mà ngược lại, còn thấy nó thật dễ thương.

Theo thông tin được đăng tải trên tờ Daily Mail, chị Amber Harris sinh sống ở thị trấn Primrose Sands thuộc bang Tasmania của Úc. Vào sáng thứ Ba 14/11 vừa qua, khi chuẩn bị đi làm thì Harris bỗng phát hiện ra một "vật cản" đang nằm ở phía trước xe khiến chị không lái xe đi.

Sáng ra thấy ô tô bị chắn đường, nhìn kỹ vật cản phía trước người phụ nữ đành chấp nhận đi làm muộn - Ảnh 1.

Chú hải cẩu Neil nằm chắn ngay trước xe ô tô của chị Harris.

Nhìn kỹ, chị Harris bật cười vì phát hiện ra hóa ra vật cản chính là Neil - con hải cẩu voi phương Nam nặng tới 6 tạ mà người dân thị trấn đã không còn xa lạ gì. Vào lúc hơn 6 giờ sáng hôm đó, con hải cẩu voi Neil đã đi lang thang ở phần sân trước nhà chị Harris, thậm chí còn ngó vào trong cửa nhà chị rồi đi khám phá khu garage. Cuối cùng, vài tiếng sau nó đã quyết định làm một giấc ngay trước xe ô tô của chị.

Vì không gian hạn chế nên chị Harris đã không thể xoay xở để lái ô tô đi và đành phải gọi cho sếp để xin đi làm muộn.

Sáng ra thấy ô tô bị chắn đường, nhìn kỹ vật cản phía trước người phụ nữ đành chấp nhận đi làm muộn - Ảnh 2.

"Hiện nó đang ở ngay trước xe của tôi và tôi không thể lên xe để lái đi làm. Tôi đã gọi điện cho sếp của mình và cho chị ấy, và chị nghĩ nó thật dễ thương", chị Harris kể lại với đài radio ABC Hobart.

Cuối cùng, sau khi Neil rời đi, chị Harris cũng có thể đến được chỗ làm và chia sẻ vài bức ảnh về chuyến thăm của Neil với các đồng nghiệp của mình.

Neil - chú hải cẩu voi dễ thương đã trở thành một biểu tượng thu hút khách du lịch tới địa phương. Người ta thường nhìn thấy nó đi lạch bạch trên bãi biển Primrose Sands hoặc nằm nghỉ ngơi ở những địa điểm khác nhau ở bờ biển này.

Sáng ra thấy ô tô bị chắn đường, nhìn kỹ vật cản phía trước người phụ nữ đành chấp nhận đi làm muộn - Ảnh 3.

Hình ảnh của Neil đã quá quen thuộc với người dân địa phương và các du khách.

Neil nổi tiếng đến mức nó còn có trang Instagram riêng, được lập ra bởi những thành viên trong Chương trình Bảo tồn Động vật biển ở Tasmania. Neil cũng được gắn thẻ điện tử để các chuyên gia có thể theo dõi hoạt động của nó.

Được biết, hải cẩu voi phương Nam là loài có chân màng lớn nhất và thành viên lớn nhất của bộ ăn thịt còn tồn tại, cũng như là loài hải cẩu lớn nhất Nam Cực. Chúng có tên như vậy là do kích thước lớn của nó và vòi lớn của con trưởng thành được sử dụng để phát ra âm thanh ầm ầm cực kỳ lớn, đặc biệt là trong mùa giao phối.

Chúng thường di cư tới các hòn đảo cận Nam cực trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm để sinh sản. Những con hải cẩu voi đực có thể nặng đến 3 tấn, trong khi con cái có thể nặng đến 9 tạ.

Nguồn: Daily Mail