Sự việc này đã xảy ra vào ngày 28/2/2015 nhưng vẫn tiếp tục gây xôn xao khi gia đình nạn nhân nộp đơn kháng án vào hôm thứ tư, ngày 14/10 vừa qua. Sự việc bắt đầu khi một nam thanh niên có tên Deven Guilford sống tại bang Michigan, Mỹ đã rọi đèn pha chiếc Ford Explorer vào xe SUV do nhân viên cảnh sát thuộc Eaton County Sheriff cầm lái.


Chân dung nam thanh niên 17 tuổi Deven Guilford.

Chân dung nam thanh niên 17 tuổi Deven Guilford.

Nhân viên cảnh sát có tên Jonathan Frost đã yêu cầu nam thanh niên 17 tuổi dừng xe ngay lập tức sau khi sự việc xảy ra. Ông Frost đã hỏi vì sao Guilford lại rọi đèn pha vào xe cảnh sát. Tuy nhiên, Guilford đã phủ nhận việc rọi đèn pha vào xe cảnh sát. Theo Guilford, chiếc xe Ford Explorer mới được trang bị đèn pha mạnh hơn bình thường.

 

Đoạn video ghi lại cảnh tranh cãi của cảnh sát và nam thanh niên 17 tuổi.

Ngoài ra, Guilford còn không chịu xuất trình bằng lái xe khi được nhân viên cảnh sát yêu cầu nhiều lần. Kết quả là hai bên đã cãi qua cãi lại và Guilford bị cảnh sát lôi ra khỏi xe. Cuối cùng, cuộc tranh luận kết thúc bằng bạo lực và Guilford bị cảnh sát Frost bắn chết.

Theo Frost, Guilford đã tấn công mình và ông chỉ tự vệ. Ban đầu, Frost định dùng súng điện để khống chế Guilford. Tuy nhiên, súng điện không có tác dụng vì Guilford vẫn đứng lên và bắt đầu đấm vào mặt ông Frost. Do đó, ông Frost đã rút súng ra và bắn 7 phát vào người Guilford khiến nam thanh niên 17 tuổi tử vong tại chỗ.


Cảnh sát Frost bị thương sau vụ xô xát với Guliford.

Cảnh sát Frost bị thương sau vụ xô xát với Guliford.

Khi sự việc được đưa ra tòa, bồi thẩm đoàn đã xem xét các bằng chứng và đồng tình với cảnh sát Frost. Theo bồi thẩm đoàn, Guilford là người gây hấn trước và ông Frost chỉ hành động để tự vệ.

Sau đó, ông Frost được tuyên bố trắng án. Tuy nhiên, gia đình của Guilford không đồng ý với kết quả này. Gia đình Guilford đã nộp đơn kháng án và khẳng định cảnh sát Frost đã vi phạm quyền công dân của con trai họ.