Được biết, nhóm năm thanh niên này đã thuê một chiếc xe hơi đi từ Alanya tới Antayla, với quãng đường dài hơn 130km dọc theo bờ biển Địa Trung Hải để xả hơi cuối năm. Tuy nhiên, khi đi qua sân bay Antayla Airport, họ lại nổi hứng muốn chụp ảnh những chiếc máy bay đang bay trên đầu. Và vì một lý do ngu ngốc nào đó, năm thanh niên trên đã quyết định… nằm luôn giữa đường để chụp hình.


Nằm giữa đường chụp ảnh… máy bay, hai thanh niên bị xe cán chết.

Nằm giữa đường chụp ảnh… máy bay, hai thanh niên bị xe cán chết.

Thật không may, con đường này lại không có hệ thống đèn chiếu sáng tốt. Và kết quả là một chiếc xe tải do tài xế Uğur Üstündağ, 27 tuổi điều khiển đã lao thẳng vào chỗ năm thanh niên đang nằm vì không quan sát thấy họ.

Ba trong số năm thanh niên cùng tham gia hoạt động “nằm đường chụp ảnh”  đã kịp thời lăn ra khỏi đường xe chạy, tuy nhiên hai người còn lại không được may mắn như vậy. Çağlar Savaşçı, 19 tuổi và Muhammet Bozkurt, 17 tuổi đã bị chiếc xe tải cán ngang qua người và tử vong tại chỗ.

Hiện cảnh sát địa phương đang tiến hành điều tra và làm rõ vụ việc.

img

Ba thanh niên khác cùng tham gia hoạt động “nằm đường chụp ảnh” đã may mắn thoát chết khi kịp thời lăn khỏi đường xe chạy.


Một thanh niên may mắn thoát chết đang nằm khóc bên thi thể bạn mình.

Một thanh niên may mắn thoát chết đang nằm khóc bên thi thể bạn mình.

Hương Cherry/Theo Trí Thức Trẻ