Số 10 phố Downing là tổng hành dinh của chính phủ Anh, cũng là nơi Thủ tướng đương nhiệm cư ngụ và làm việc. Tuy nhiên, "cư dân" được lòng người Anh nhất tại số 10 Downing lại là một chú mèo có tên Larry – "vật cản" bất ngờ mà tổng thống Donald Trump bắt gặp khi tham gia buổi họp với Thủ tướng Anh Theresa May hôm thứ 3 vừa rồi.

Quái thú The Beast của Donald Trump cũng phải chào thua chú mèo này của người Anh Quốc - Ảnh 1.

The Beast có thể chống đạn, chống bom nhưng cũng không thể cưỡng lại chú mèo quyền lực của người Anh Quốc.

Trưởng quan bắt chuột tại Văn phòng Nội các là chức vụ chính thức (và hợp pháp) dành cho Larry và quyền lực của chú tại đây không hề nhỏ khi đã sinh sống và "làm việc" tại đây từ tháng 2/2011. 

Quái thú The Beast của Donald Trump cũng phải chào thua chú mèo này của người Anh Quốc - Ảnh 2.

Mỗi ngày Larry đều nhận được quà và đồ ăn vì đóng góp của mình cho chính phủ. Nhiệm vụ của chú rất đơn giản: đảm bảo an ninh trật tự (hay gọi đơn giản là bắt chuột) cho số 10 phố Downing và tiếp khách viếng thăm.

Quái thú The Beast của Donald Trump cũng phải chào thua chú mèo này của người Anh Quốc - Ảnh 3.

Larry trong bức ảnh chụp với các nhà lãnh đạo Anh và Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khi đến số 10 phố Downing cũng đã đành ngậm ngùi nhường đường khi Larry nằm chơi bên dưới chiếc limousine Cadillac "The Beast" của ông. Chú cũng tung tăng bước trên thảm đỏ vào Phủ Thủ tướng cùng 2 lãnh đạo cấp cao là Donald Trump và Theresa May.

Quái thú The Beast của Donald Trump cũng phải chào thua chú mèo này của người Anh Quốc - Ảnh 4.

Tham khảo: Autoblog

Quái thú The Beast của Donald Trump cũng phải chào thua chú mèo này của người Anh Quốc - Ảnh 5.