Nhẹ nhàng như Hà Nội những ngày nghỉ lễ - Ảnh 1.

Vào những dịp nghỉ lễ, đặc biệt là dịp nghỉ lễ dài ngày thì đường phố Hà Nội thường trở nên vắng vẻ và yên bình hơn bởi một bộ phận lớn người dân sinh sống tại Hà Nội đi du lịch hoặc về quê thăm gia đình.

Nhẹ nhàng như Hà Nội những ngày nghỉ lễ - Ảnh 2.

Chính vì thế, tình trạng giao thông tại Hà Nội trong những ngày lễ cũng trở nên vắng vẻ và thuận tiện hơn rất nhiều. Trong hình là khu vực cầu Lạc Trung, đây thường là điểm nóng về ách tắc giao thông vào giờ cao điểm. Nhưng trong buổi sáng 30/4/2017 thì lại khá thông thoáng.

Nhẹ nhàng như Hà Nội những ngày nghỉ lễ - Ảnh 3.

Khu vực ngã tư Kim Ngưu - Đại Cồ Việt - Lò Đúc cũng vắng vẻ hơn hẳn dù thời điểm này đã là giờ cao điểm.

Nhẹ nhàng như Hà Nội những ngày nghỉ lễ - Ảnh 4.

Ngã tư phố Huế - Đại Cồ Việt cũng ít người qua lại hẳn.

Nhẹ nhàng như Hà Nội những ngày nghỉ lễ - Ảnh 5.

Khu vực Vincom Bà Triệu không đông nhưng khu vực này sẽ đông lại vào tầm buổi trưa hoặc chiều vì các cơ sở vui chơi, giải trí và mua sắm vẫn hoạt động bình thường.

Nhẹ nhàng như Hà Nội những ngày nghỉ lễ - Ảnh 6.

Nhà hát lớn trên phố Lý Quốc Sư cũng vắng vẻ, chỉ có bóng dáng khách du lịch người nước ngoài.

Nhẹ nhàng như Hà Nội những ngày nghỉ lễ - Ảnh 7.

Phố đi bộ xung quanh khu vực hồ Gươm cũng đã sẵn sàng để đón người dân từ các vùng lân cận đến thăm Hà Nội.

Nhẹ nhàng như Hà Nội những ngày nghỉ lễ - Ảnh 8.

Phố đi bộ yên bình trong tiết trời đầu hạ của Hà Nội.

Nhẹ nhàng như Hà Nội những ngày nghỉ lễ - Ảnh 9.

Nhiều người dân Hà Nội vẫn giữ thói quen tập thể dục buổi sáng quanh hồ Gươm.

Nhẹ nhàng như Hà Nội những ngày nghỉ lễ - Ảnh 10.

Nhẹ nhàng như Hà Nội những ngày nghỉ lễ - Ảnh 11.

Ngày nghỉ lễ cũng là dịp nhiều người nước ngoài đến thăm và tận hương không khí thoải mái của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.