Tại TP HCM:


Khoảng 17h đường Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng về bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh đã ùn ứ nghiêm trọng.

Khoảng 17h đường Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng về bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh đã ùn ứ nghiêm trọng.


Hàng nghìn phương tiện nhích từng chút một để di chuyển ra hướng ngã tư Bình Phước (quận Thủ Đức).

Hàng nghìn phương tiện nhích từng chút một để di chuyển ra hướng ngã tư Bình Phước (quận Thủ Đức).


Hình ảnh trên đường Trường Sơn, đoạn dẫn vào cổng chính sân bay Tân Sơn Nhất lúc 17h cùng ngày. Các phương tiện giao thông đông đúc nhưng do có CSGT điều tiết nên ko xảy ra cảnh kẹt xe kéo dài.

Hình ảnh trên đường Trường Sơn, đoạn dẫn vào cổng chính sân bay Tân Sơn Nhất lúc 17h cùng ngày. Các phương tiện giao thông đông đúc nhưng do có CSGT điều tiết nên ko xảy ra cảnh kẹt xe kéo dài.


Tuy nhiên cách đó khoảng 1km, trên đường Phan Thúc Duyện hướng từ sân bay về trung tâm thành phố, các phương tiện di chuyển rất chậm.

Tuy nhiên cách đó khoảng 1km, trên đường Phan Thúc Duyện hướng từ sân bay về trung tâm thành phố, các phương tiện di chuyển rất chậm.


Trên đường Bạch Đằng mới được thông xe, lúc 17h các phương tiện xếp hàng dài chạy về sân bay.

Trên đường Bạch Đằng mới được thông xe, lúc 17h các phương tiện xếp hàng dài chạy về sân bay.


Chiều 1/9, theo ghi nhận của phóng viên hàng chục nghìn người dân các tỉnh Tây Nam Bộ đang sinh sống tại TP HCM đổ về bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) để về quê nghỉ lễ.

Chiều 1/9, theo ghi nhận của phóng viên hàng chục nghìn người dân các tỉnh Tây Nam Bộ đang sinh sống tại TP HCM đổ về bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) để về quê nghỉ lễ.


Nhà để xe 3 tầng cùng nhiều bãi giữ xe máy trong khuôn viên bến đã dán thông báo hết chỗ từ trưa. Nhiều hành khách đến buổi chiều buộc phải gửi xe máy ở ngoài với giá 30.000 đồng/ngày để kịp đón xe khách về quê. Lượng hành khách quá đông khiến hoạt động của bến xe trì trệ. Quầy bán vé của các hãng luôn trong tình trạng quá tải, nhiều người vì đến trễ nên không mua được vé.

Nhà để xe 3 tầng cùng nhiều bãi giữ xe máy trong khuôn viên bến đã dán thông báo hết chỗ từ trưa. Nhiều hành khách đến buổi chiều buộc phải gửi xe máy ở ngoài với giá 30.000 đồng/ngày để kịp đón xe khách về quê. Lượng hành khách quá đông khiến hoạt động của bến xe trì trệ. Quầy bán vé của các hãng luôn trong tình trạng quá tải, nhiều người vì đến trễ nên không mua được vé.


Anh Phạm Văn Hùng (32 tuổi, ngụ An Giang) cho biết, anh xin nghỉ làm từ lúc 4h30 và tức tốc chạy ra bến mua vé về quê. Tuy nhiên, hầu hết các nhà xe về quê anh Hùng đã bán hết vé hoặc có người đặt trước. Chưa mua được vé đã khổ, nhưng mua được rồi cũng phải ngồi chờ cả tiếng đồng hồ xe mới xuất bến. Việc chờ đợi quá lâu khiến nhiều hành khách, đặc biệt là người già và trẻ con tỏ ra rất mệt mỏi.

Anh Phạm Văn Hùng (32 tuổi, ngụ An Giang) cho biết, anh xin nghỉ làm từ lúc 4h30 và tức tốc chạy ra bến mua vé về quê. Tuy nhiên, hầu hết các nhà xe về quê anh Hùng đã bán hết vé hoặc có người đặt trước. Chưa mua được vé đã khổ, nhưng mua được rồi cũng phải ngồi chờ cả tiếng đồng hồ xe mới xuất bến. Việc chờ đợi quá lâu khiến nhiều hành khách, đặc biệt là người già và trẻ con tỏ ra rất mệt mỏi.


Một người dắt cả thú cưng ra bến xe Miền Tây về quê nghỉ lễ.

Một người dắt cả thú cưng ra bến xe Miền Tây về quê nghỉ lễ.


Gần 18h40, đường Trường Sơn hướng sân bay Tân Sơn Nhất đi vòng xoay Lăng Cha Cả ùn tắc, di chuyển khó khăn. Đoạn vỉa hè tại đây trở thành nơi để người tham gia giao thông chen lấn thoát kẹt xe.

Gần 18h40, đường Trường Sơn hướng sân bay Tân Sơn Nhất đi vòng xoay Lăng Cha Cả ùn tắc, di chuyển khó khăn. Đoạn vỉa hè tại đây trở thành nơi để người tham gia giao thông chen lấn thoát kẹt xe.


Lúc 18h trên đường Cộng Hòa, đoạn dưới chân cầu vượt Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình), hàng nghìn phương tiện nhích từng chút một.

Lúc 18h trên đường Cộng Hòa, đoạn dưới chân cầu vượt Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình), hàng nghìn phương tiện nhích từng chút một.

Tại Hà Nội:


Tại đường Giải Phóng đã tắc dài nhiều cây số hướng về phía bến xe phía Nam do mật độ người dân đổ về quê rất đông.

Tại đường Giải Phóng đã tắc dài nhiều cây số hướng về phía bến xe phía Nam do mật độ người dân đổ về quê rất đông.


Một cô gái ngủ gục trên đường Phạm Hùng vì tắc đường.

Một cô gái ngủ gục trên đường Phạm Hùng vì tắc đường.


Tất cả tuyến xe bị kiểm soát chặt ngay từ trong bến ở Hà Nội. Nhân viên kiểm soát bến xe Giáp bát cho hay bất cứ xe nào chở quá người theo quy định đều phải hạ tải. Nếu cố tình vi phạm sẽ bị phạt nặng hoặc đình tài.

Tất cả tuyến xe bị kiểm soát chặt ngay từ trong bến ở Hà Nội. Nhân viên kiểm soát bến xe Giáp bát cho hay bất cứ xe nào chở quá người theo quy định đều phải hạ tải. Nếu cố tình vi phạm sẽ bị phạt nặng hoặc đình tài.


Anh Văn Minh - quê Nam Định cho hay: Chúng tôi vô cùng mệt mỏi do chờ đợi dưới thời tiết oi bức mà chưa có xe để lên, tôi đợi 2 lượt rồi nhưng các xe đều đủ chỗ do họ đặt vé trước.

Anh Văn Minh - quê Nam Định cho hay: "Chúng tôi vô cùng mệt mỏi do chờ đợi dưới thời tiết oi bức mà chưa có xe để lên, tôi đợi 2 lượt rồi nhưng các xe đều đủ chỗ do họ đặt vé trước".

Theo Soha/Trí Thức Trẻ