Với anh chàng Hàn Quốc họ Lee, quãng đường để đạt đến ước mơ trong cuộc đời là 18.000 km. Đây là quãng đường từ Hàn Quốc đến Đức mà Lee đã vượt qua cùng chiếc xe máy mang nhãn hiệu Honda Super Cub 110 phân khối của mình. Mục tiêu của Lee khi đi hết quãng đường này chính là được một lần trải nghiệm cảm giác chạy trên đường đua nổi tiếng Nurburgring có tên thân mật "địa ngục xanh" tại Đức.


Hình ảnh nhí nhố của Lee trên đường từ Hàn Quốc đến Đức.

Hình ảnh nhí nhố của Lee trên đường từ Hàn Quốc đến Đức.


Bạn đồng hành của nam thanh niên Hàn Quốc là chiếc Honda Super Cub 110.

Bạn đồng hành của nam thanh niên Hàn Quốc là chiếc Honda Super Cub 110.


Trên Instagram cá nhân, Lee đã đăng hình ảnh chụp chung với những người anh đã gặp trong hành trình đến với nước Đức.

Trên Instagram cá nhân, Lee đã đăng hình ảnh chụp chung với những người anh đã gặp trong hành trình đến với nước Đức.


Có vẻ như anh chàng này rất đam mê xe 2 bánh khi ghé qua cả những đại lý Piaggio...

Có vẻ như anh chàng này rất đam mê xe 2 bánh khi ghé qua cả những đại lý Piaggio...


... hay Ducati.

... hay Ducati.

Điểm xuất phát của Lee chính thủ thủ đô Seoul của quê nhà Hàn Quốc. Thay vì chọn những chiếc mô tô, Lee lại tin dùng xe máy Honda Super Cub với động cơ chỉ mạnh 8 mã lực. Dù nhỏ bé nhưng chiếc Honda Super Cub màu xanh đã chở Lee và hành lý cần thiết trên suốt quãng đường 18.000 km để đến với đường đua mơ ước.


Lee đặt chân đến đường đua Nurburgring.

Lee đặt chân đến đường đua Nurburgring.

img
img

Cận cảnh chiếc Honda Super Cub của Lee.

Cận cảnh chiếc Honda Super Cub của Lee.


Lee ngồi trong chiếc SEAT Leon Cupra trên đường đua Nurburgring.

Lee ngồi trong chiếc SEAT Leon Cupra trên đường đua Nurburgring.


Lần thứ 2, anh chàng này tự mình lái chiếc Honda Super Cub trên đường đua.

Lần thứ 2, anh chàng này tự mình lái chiếc Honda Super Cub trên đường đua.

Đến tối ngày 5/10, sau hơn 3 tháng khởi hành, Lee đã đặt chân đến Nurburgring và lập tức được ban quản lý đường đua dang rộng vòng tay đón chào. Sau đó, Lee đã được ngồi vào chiếc SEAT Leon Cupra và chạy vòng đầu tiên tại chặng Nordschleife trên đường đua Nurburgring. Người lái chiếc SEAT Leon Cupra chở nam thanh niên Hàn Quốc là tay lái có tên Thilo. Lần thứ 2, Lee quyết định tự mình lái chiếc Honda Super Cub và chạy lại một vòng nữa.

img

Trong suốt quãng đường 18.000 km, Lee đã không ít lần cắm trại ngủ ngoài trời.

Trong suốt quãng đường 18.000 km, Lee đã không ít lần cắm trại ngủ ngoài trời.

Trao đổi với các phóng viên tại Đức, Lee đã kể về chuyến đi dài 18.000 km của mình với những lần tai nạn và cắm trại ngoài trời. Lee cho biết, chiếc Honda Super Cub của anh được trang bị bình xăng 4 lít và có thể chạy hết quãng đường 150 km sau mỗi lần đổ đầy bình.


Chiếc Honda Super Cub chở theo những vật dụng cần thiết trên đường đi.

Chiếc Honda Super Cub chở theo những vật dụng cần thiết trên đường đi.

Theo Lee, anh sẽ không lập tức quay trở về Hàn Quốc sau khi thỏa ước mơ. Thay vào đó, anh sẽ tiếp tục lái chiếc Honda Super Cub của mình để khám phá châu Âu.