Người dân cũng như chính quyền thành phố Kyiv, Ukraine trong tuần trước đã nổi giận lôi đình khi đội đua thể hao Red Bull phớt lờ lệnh cấm của chính quyền và tổ chức drift cũng như quay quảng cáo tại Nhà thờ chính tòa Thánh Sophia.

Cụ thể, những người dân đi ngang quảng trường Sofievskaya vào sáng 10/8 qua đã có dịp trợn tròn mắt khi lần đầu trong đời thấy xe thể thao drift tại khuôn viên được UNESCO liệt vào diện Di sản văn hóa quốc gia. Nhà vô địch thế giới về drift là Conor Shanahan khi đó cầm lái chiếc Nissan S15 trong khi tay đua drift vô địch Ukraine 3 lần lần Aleksandr Grinchuk điều khiển một chiếc Nissan 350Z.

2 chiếc Nissan đốt lốp tại Di sản văn hóa UNESCO

Đáng nói hơn, khuôn viên nơi 2 chiếc xe thể thao biểu diễn drift vốn được dành cho người đi bộ khiến không ít người ngay khi đó đã lên tiếng bất bình. Theo phó thị trưởng Kyiv là Kostiantyn Usov, Red Bull trước đó đã đệ đơn xin phép nhưng họ từ chối thông qua nhưng có vẻ công ty trên đã phớt lờ.

"Không chỉ là hành động phá hoại, động thái của Red Bull còn thiếu tôn trọng văn hóa và lịch sử của Kyiv cũng như Ukraine khi xâm phạm một trong những địa điểm thiêng liêng nhất của quốc gia là tòa Thánh Sophia. Hãy thử tưởng tượng cảnh họ tổ chức drift tại quảng trường Thánh Peter tại Vatican, liệu họ sẽ bị cảnh sát địa phương tống vào tù sau bao nhiêu phút?", ông Usov bình luận về hành động của Red Bull.

Mang xe ‘phá rào’ di sản văn hóa quốc tế quay quảng cáo, đội đua Red Bull nhận phạt - Ảnh 2.

Việc khắc phục thiệt hại là không dễ và phải được thực hiện dần dần.

Trước khi sự kiện trên xảy ra, Red Bull cũng từng quay quảng cáo tại một địa điểm là di sản văn hóa UNESCO khác là thành phố Prague nhưng khi đó họ đã được sự thông qua của chính quyền thành phố và được cảnh sát địa phương hộ tống (cũng như kiểm soát).

Hành động của Red Bull tại Kyiv gây thiệt hại cho bề mặt đá lát nhà thờ trong diện tích 2.000 mét vuông với chi phí sửa chữa rơi vào khoảng 1.800 USD. Rất may cho họ là khoản tiền phạt họ chỉ phải nhận chỉ là gần 64 USD khi được chính quyền nương tay. Tuy vậy, 2 chiếc Nissan quay quảng cáo trước đó thì không may mắn như vậy khi bị tịch thu "tại trận".

Mang xe ‘phá rào’ di sản văn hóa quốc tế quay quảng cáo, đội đua Red Bull nhận phạt - Ảnh 3.

2 tay đua có mặt khi đó là Shanahan và Grunchuk cũng bị làn sóng người Ukraine phẫn nộ vào trang cá nhân mạt sát không thương tiếc.

Về phần mình, Red Bull khăng khăng khẳng định đã được sự chấp thuận của thành phố Kyiv để quay quảng cáo khi đó. Sự việc hiện vẫn đang được điều tra nhưng hành động cũng như thái độ của đội đua này đã biến họ thành "kẻ thù" của người dân địa phương.

Tham khảo: The Drive

Mang xe ‘phá rào’ di sản văn hóa quốc tế quay quảng cáo, đội đua Red Bull nhận phạt - Ảnh 4.