Câu chuyện của nam thanh niên được chia sẻ trên một fan page với hàng trăm nghìn lượt theo dõi.

Trong ảnh, anh này mang chăn gối ra gần cửa để nằm trông chiếc xe phân khối lớn. Chiếc xe được cho là mang từ Quảng Ninh lên Hà Nội vào lúc tờ mờ sáng. Nam thanh niên cũng là chủ xe, mang tới nhà bạn để xin ngủ nhờ. Ngặt nỗi, chiếc xe nặng cả trăm cân, muốn đưa lên nhà thì phải nổ máy.

Mà mới 3 giờ sáng, nổ máy thì không khác gì "pháo", khua cả xóm dậy.

Cuối cùng, người này đành khóa xe, để ngoài cửa, vừa nắm trông vừa thấp thỏm không yên. Cưỡi xe phân khối lớn thích thật nhưng đôi khi cũng bất tiện thế này đây.

Không nỡ khua cả xóm dậy lúc 3 giờ sáng, thanh niên ngủ đất trông xe phân khối lớn cả đêm - Ảnh 1.
Không nỡ khua cả xóm dậy lúc 3 giờ sáng, thanh niên ngủ đất trông xe phân khối lớn cả đêm - Ảnh 2.

Làm thế nào để đưa xe phân khối lớn vào nhà vào lúc 3 giờ sáng mà không làm phiền hàng xóm?


Không nỡ khua cả xóm dậy lúc 3 giờ sáng, thanh niên ngủ đất trông xe phân khối lớn cả đêm - Ảnh 3.
Không nỡ khua cả xóm dậy lúc 3 giờ sáng, thanh niên ngủ đất trông xe phân khối lớn cả đêm - Ảnh 4.

Thôi đành nằm đất, mở mắt trông xe mà thôi.

 
Không nỡ khua cả xóm dậy lúc 3 giờ sáng, thanh niên ngủ đất trông xe phân khối lớn cả đêm - Ảnh 5.

Đã ai từng rơi vào hoàn cảnh tương tự chưa?

Chùm ảnh ghi lại diễn biến câu chuyện khiến dân mạng bật cười. Đa phần đều dành lời khen cho chàng thanh niên có ý thức.

"Đấy hơn nhau là ý thức chứ không phải xe ai đẹp hơn. Anh ở tầng trên tòa nhà mình ở, khuya mới ra đường, nổ máy mà cảm giác rung cả tòa nhà", thành viên Linh Miêu chia sẻ.

"Cứ tưởng mua xe đẹp mà sướng đâu. Cũng nhiều phen oái oăm lắm đấy!", một dân mạng bày tỏ.