Hôm qua, ngày 10/4/2016, các cua-rơ tham gia giải đua xe đạp truyền thống Cup Truyền hình Tp. Hồ Chí Minh đã khởi hành từ Hà Nội đi Tp. Hồ Chí Minh theo lộ trình từ Bắc vào Nam. Đến sáng nay, ngày 11/4/2016, đoàn đua xe đạp đã đến địa phận tỉnh Thanh Hóa.

img

Video: Dat Dang/Otofun

Khi đoàn đua xe đạp sắp về đích tại Thanh Hóa, một chiếc ô tô Kia mang biển số 36A - 087.37 đã đỗ dưới lòng đường, chắn đường đi, gây nguy hiểm cho các cua-rơ. Lúc này, không tìm thấy tài xế xe Kia, người dân và các thành viên ban tổ chức đã cùng nhau khiêng chiếc ô tô gọn vào vỉa hè bên đường.


Người dân và ban tổ chức đẩy chiếc Kia sát vào lề đường. Ảnh cắt từ video

Người dân và ban tổ chức đẩy chiếc Kia sát vào lề đường. Ảnh cắt từ video


Chiếc Kia sau đó được bê lên vỉa hè. Ảnh cắt từ video

Chiếc Kia sau đó được bê lên vỉa hè. Ảnh cắt từ video

Được biết, chiếc ô tô có trọng lượng khoảng 1,5 tấn. Tuy nhiên, hơn chục người hợp sức lại cuối cùng đã khiêng được chiếc Kia lên vỉa hè và trả lại lòng đường cho các cua-rơ.

Theo người đăng đoạn video, khi trở lại xe và thấy chiếc Kia của mình bị bê lên vỉa hè, người lái tỏ ra rất bình thản, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Cảnh tượng hơn chục người cùng nhau khiêng chiếc Kia đã được một người dùng điện thoại di động ghi lại và đăng lên mạng xã hội. Đoạn video sau đó đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cộng đồng cư dân mạng.

Có người tỏ ra không đồng tình với hành động này. "Thật tình em không thích hành động như vậy. Phá xe quá", một cư dân mạng nêu ý kiến. "Người ta sai thì có công an phạt, lý đâu các anh bưng xe người ta như vậy, hư rồi ai chịu đây?", một cư dân mạng khác có cùng chung ý kiến.

Bên cạnh đó, một số người khác lại nghĩ nên chọn phương án gọi xe cứu hộ đến để kéo chiếc Kia đi thay vì bê như vậy. Tất nhiên, cũng có người phản bác là vì thời gian gấp rút, đoàn đua xe sắp về đích nên không kịp gọi cứu hộ.