Đối với bất kỳ ai có tấm lòng thiện lương, khi gặp người bị nạn, bạn sẽ luôn sẵn sàng lao vào giúp đỡ mà không suy tính gì. Derrick DeAnda chính là một người tốt như vậy. Khi thấy một chiếc xe bị lật ngửa ở Elk Grove, California, bên trong xe là một người đàn ông cùng 3 đứa con, DeAnda đã ngay lập tức lao tới phá vỡ cửa kính ô tô và kéo cả gia đình ra ngoài.


Hiện trường chiếc xe bị lật

Hiện trường chiếc xe bị lật

Khi lực lượng cứu trợ phản ứng nhanh Cosumnes tới, họ đã kiểm tra vết thương giúp DeAnda và cho anh nước.

Tuy nhiên, điều anh không ngờ tới chính lại vài tuần tuàn sau đó, anh nhận được hoá đơn từ văn phòng cứu hoả Cosumnes với yêu cầu thanh toán hơn 3 triệu đồng tiền chi phí cứu thương tại chỗ.

img

DeAnda đã bày tỏ sự bất bình của mình trên facebook: "Thật tốt khi dừng lại giúp ai đó đang gặp tai nạn. Tôi đã xin các nhân viên y tế một chai nước để rửa vết thương sau khi đập cửa kính ô tô. Họ đã hỏi tôi tên và một vài thông tin cá nhân. Tôi cũng sẵn sàng cung cấp. Vài tháng sau, tôi nhận được một hoá đơn thanh toán trị giá 143 USD (tương đương 3.100.000 triệu đồng). Giờ thì tôi đã hiểu tại sao chẳng có ai muốn dừng lại giúp người bị nạn. Đối với tôi, chỉ cần nhìn vẻ mặt gia đình bị nạn, ông bố và những đứa trẻ đã vui sướng thế nào khi tôi đập vỡ kính chắn gió và giúp họ thoát ra ngoài, tôi đã thấy mãn nguyện rồi. Nhưng giờ tôi còn nhận được cả hoá đơn thanh toán vì cứu người nữa."

Hầu hết những người nghe câu chuyện đều đồng ý với DeAnda rằng khoản phí đó thật vô lý. Thậm chí, có người còn nói: "DeAnda nên tính phí cho cơ quan cứu hộ đó vì anh là người đầu tiên có mặt ở hiện trường, anh đã làm thay công việc cứu hộ cho họ."

Mike McLaughlin, phó trưởng phòng của văn phòng cứu hộ địa phương Cosumnes, cho biết trường hợp của DeAnda rất đặc biệt, việc viết hoá đơn này hoàn toàn làm đúng uy định ở khu vực của ông: "Chúng tôi buộc lòng phải cung cấp hoá đơn dịch vụ cho tất cả đối tượng mà chúng tôi phục vụ."

DeAnda đã kháng cáo từ chối thanh toán hoá đơn bằng việc viết một lá thư trình bày tình cảnh lúc bấy giờ. DeAnda đang chờ đợi phản hồi từ thành phố và trong lúc này, anh vẫn cảm thấy vui vì có thể giúp đỡ người khác.

Nghiêm Đạt