Vì vội đến gặp bạn trong cuộc hẹn ăn tối vào hôm thứ ba, ngày 1/11 vừa qua, một người đàn ông họ Shang sống tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đã chọn cách đỗ xe bừa vào một chỗ trống. Nào ngờ, chỗ mà người đàn ông này chọn để đỗ xe lại chính là lối vào của trung tâm thu rác.


Chiếc SUV đỗ chắn lối vào của trung tâm thu rác.

Chiếc SUV đỗ chắn lối vào của trung tâm thu rác.

Chiếc SUV của ông Shang đã chắn lối vào của xe rác. Để dạy cho người đàn ông này một bài học, các công nhân thu rác đã nghĩ ra một cách mà ít ai ngờ tới.


Chiếc SUV của ông Shang bị chôn sống trong đống rác.

Chiếc SUV của ông Shang bị "chôn sống" trong đống rác.

Sau vài tiếng ăn tối với bạn, ông Shang trở lại chỗ đỗ để lấy xe. Lúc này, ông Shang mới tá hỏa khi thấy chiếc SUV của mình bị rác vây quanh. Được biết, các công nhân đã cố tình đổ 10 tấn rác ra mặt đường, vây quanh chiếc SUV của ông Shang. Có vẻ như đây là hình phạt thú vị hơn việc gọi xe kéo đến để đưa chiếc SUV đi.


Ông Shang đã phải thuê người dọn rác để lấy xe ra.

Ông Shang đã phải thuê người dọn rác để lấy xe ra.

Cuối cùng, ông Shang đã phải bỏ ra số tiền 1.100 Nhân dân tệ, tương đương 3,63 triệu Đồng, để thuê người dọn sạch đống rác rồi mới lấy được xe ra. Có vẻ như ông Shang còn phải mất tiền để rửa sạch sẽ chiếc SUV của mình. Nếu không, chiếc SUV của ông Shang sẽ là mục tiêu hấp dẫn của ruồi muỗi.

Sau khi xuất hiện trên mạng, sự việc này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng. Phần lớn cư dân mạng Trung Quốc đều ủng hộ cách làm của các công nhân thu rác. Theo họ, đây là bài học thích đáng và nhớ đời dành cho ông Shang.

Trước đây, tại Trung Quốc, đã có không ít chiếc xe đỗ sai chỗ bị trừng trị. Có chiếc bị nâng lên mái nhà, bị xe ủi đập nát hay bị thùng rác vây quanh. Tuy nhiên, cách trừng phạt của các công nhân thu rác có vẻ ấn tượng nhất.