Ngày 1/9, nhiều diễn đàn mạng lan toả thông tin nam thanh niên cùng bạn của mình vá săm miễn phí cho xe nào hỏng trên đoạn đường Đại lộ Thăng Long, Hà Nội. Theo đó, họ muốn có thể giúp mọi người có kỳ nghỉ an toàn, kịp thời gian về quê và không xảy ra sự cố.

Bài đăng có nội dung: “Góc trợ giúp 2/9. Để đảm bảo ngày nghỉ 2/9 cho mọi người, mình đã lên kế hoạch cùng một người bạn sẽ cứu hộ trên toàn tuyến Đại lộ Thăng Long miễn phí. Vẫn như mọi khi, mình vá xe miễn phí từ cầu vượt An Khánh đến hầm chui Tây Mỗ. Chúc các bạn có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ và vững vàng tay lái”.


Một chàng trai đăng tin vá săm miến phí cho mọi người nhân dịp 2/9. Ảnh chụp màn hình.

Một chàng trai đăng tin vá săm miến phí cho mọi người nhân dịp 2/9. Ảnh chụp màn hình.

Sau vài giờ, thông tin này thu hút 2.000 like (thích) và hàng trăm chia sẻ, bình luận. Phần lớn mọi người bày tỏ sự ủng hộ và khen ngợi việc tốt, không ngại khó khăn của chàng trai.

Tài khoản Nguyễn Hữu Vương cho hay: “Một hành động đẹp vì cộng đồng, đáng được khen ngợi. Làm được việc tốt như vậy chứng tỏ bạn nam này rất có tâm. Chúc bạn sẽ mãi giữ được lòng nhiệt huyết như thế này”.

“Một việc làm ý nghĩa khi mà xã hội mọi người sống nhiều bằng giá trị vật chất và đồng tiền. Nhìn thấy dòng tin đăng tải, mình thấy ấm lòng, còn rất nhiều người tốt, cần nhân rộng mô hình này”, nickname Lyly Phạm chia sẻ.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng, nam thanh niên đang quá rảnh rỗi, thích làm những việc không đâu, cố tình gây chú ý.

Thành viên Huyền Phan viết: “Không biết bạn nam đã có gia đình, vợ con chưa. Xe bị hỏng trên tuyến đường lớn thì thiếu gì chỗ vá săm. Làm công việc không công, mất thời gian. Nếu có gia đình rồi nên dành thời gian đi làm kiếm tiền nuôi vợ con”.

Không đồng tình với quan điểm trên, Phương Mai nhận định: “Đây là việc làm từ tâm người ta, mấy ai suy nghĩ sâu sắc để thích nổi tiếng hay làm gì? Phải chăng xã hội đã quá khắt khe, nhiều cái xấu nên có việc làm tốt người ta phải nghi kị lẫn nhau?”.

Chàng trai tốt bụng, được nhiều dân mạng khen ngợi là Phùng Minh, sinh năm 1990, sống tại Hà Nội. Hiện tại, Minh làm công việc lái xe tự do.


Đồ nghề Phùng Minh và bạn của mình dùng để vá xe miễn phí. Ảnh: FBNV.

Đồ nghề Phùng Minh và bạn của mình dùng để vá xe miễn phí. Ảnh: FBNV.

Chia sẻ với Zing.vn về ý tưởng vá săm miễn phí vào dịp 2/9, Minh cho biết: “Vì mình muốn có thể giúp đỡ mọi người khi họ gặp khó khăn. Đó là việc làm mình thấy rất bình thường, không có gì đáng kể, giúp được người nào hay người đó”.

9X nói thêm, không chỉ vá săm cho ôtô bị hỏng trên tuyến đường Đại lộ Thăng Long, mà xe nào gặp trục trặc anh cũng sẵn sàng sửa chữa.

Minh cũng từng thực hiện một số việc cho cộng đồng như đăng tin phát áo mưa miễn phí trên tuyến đường anh đi làm hàng ngày. Không chỉ riêng dịp nghỉ 2/9, chàng trai Hà thành đã có thời gian dài vá săm xe miễn phí tại đoạn gần cổng Thiên đường Bảo Sơn, Hà Nội.

Quang Anh - một người qua đường nhận được sự giúp đỡ của Phùng Minh - cho hay: "Tôi đi vào giữa trưa, xe bị hỏng, xung quanh không có ai. Lúc ấy, rất may gặp được một nam thanh niên đã vá xe giúp tôi. Tôi có đưa tiền công, song anh này nhất định không nhận và bảo mình làm miễn phí cho nhiều người rồi".

Quang Anh tâm sự, hành động đẹp của Phùng Minh làm anh rất cảm động và thấy cuộc sống còn không ít điều ý nghĩa. Anh mong rằng, các bạn trẻ Việt luôn có những việc làm tốt để đất nước ta đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế.

Thực tế, hoàn cảnh gia đình Minh cũng không mấy khá giả. Anh hiện chỉ làm công việc lái xe thuê kiếm sống hàng ngày. Song chàng trai sinh năm 1990 vẫn mong muốn có thể giúp đỡ mọi người.

Nói chuyện với phóng viên, 9X tỏ ra rất ngại ngùng và không muốn chia sẻ nhiều về những việc tốt mình từng làm.


Phùng Minh không muốn chia sẻ nhiều về lý do và công việc ý nghĩa anh từng làm. Ảnh: FBNV.

Phùng Minh không muốn chia sẻ nhiều về lý do và công việc ý nghĩa anh từng làm. Ảnh: FBNV.

Theo Zing