Andy Guo, một thanh niên 18 tuổi người Trung Quốc nhập cư vào Canada, rất thích lái chiếc siêu xe Lamborghini Huracan trị giá 360.000 CAD, tương đương 6,26 tỷ Đồng, của mình. Ngoài ra, Andy còn không thích phải dùng chung chiếc xe với anh em song sinh Anky.

"Tôi phải tranh giành rất nhiều mới được lái chiếc xe này", anh Guo nói trong khi một đám đông vây quanh để chiêm ngưỡng chiếc siêu xe được trang bị động cơ V10 và biển số đặc biệt "CTGRY 5" ám chỉ "cơn bão cấp độ mạnh nhất". Biển số này rất hợp để đi với cái tên Huracan vốn có nghĩa là "bão" trong tiếng Tây Ban Nha.

Guo khoe chiếc siêu xe là món quà được bố tặng vào năm ngoái. Được biết, bố Guo là một doanh nhân giàu lên nhờ than, ông thường xuyên bay từ tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, sang Vancouver, Canada, và ngược lại. Bản thân Guo hiện là một sinh viên kinh tế tại trường đại học British Columbia.

Theo thiếu gia gốc Trung Quốc, Lamborghini Huracan là chiếc siêu xe nghiêng về thời trang hơn là tính năng. “Tôi không thể nhét vừa ba lô, sách vở và quần áo lấy từ tiệm giặt là về trong cốp của chiếc xe", Guo than vãn về những bất tiện xe đem lại cho mình. "Không những thế, một cảnh sát còn từng yêu cầu tôi dừng xe lại chỉ để ngắm chiếc xe”.

Sự tăng trưởng bùng nổ của nền kinh tế Trung Quốc trong những năm trở lại đây đã tạo ra hiện tượng “vịt hóa thiên nga” khi những người nông dân bỗng trở thành tỷ phú. Nhiều gia đình tại Trung Quốc đã gói ghém của cải và di cư sang các nước phương Tây. Họ mong muốn được hưởng cuộc sống yên bình nhờ những thể chế pháp luật, không khí trong lành và môi trường học tập tốt cho con cái.

Với hệ thống tiền tệ khá yếu và chính sách nhập cư mở cửa, Canada đã trở thành một trong những điểm hàng đầu của giới nhà giàu chiếm 1% dân số Trung Quốc. Theo các báo cáo, từ năm 2005 đến 2012, có ít nhất 37.000 triệu phú Trung Quốc lợi dụng chương trình đầu tư nhập cư hiện đã kết thúc để trở thành công dân vĩnh viễn của bang British Columbia vốn bao gồm cả thành phố Vancouver.

Thành phố Vancouver với dân số khoảng 2,3 triệu người hiện ngày càng có nhiều cư dân gốc Trung Quốc. Lượng cư dân thành phố Vancouver là người gốc Trung Quốc chiếm 18% vào năm 2011. Con số này vào năm 1981 chỉ là 7%.

Làn sóng người Trung Quốc nhập cư vào Vancouver đã gây ra khủng hoảng nhà đất giá rẻ. Từ năm 2005 đến 2015, giá nhà riêng đã tăng lên gấp đôi, lên khoảng 1,6 triệu CAD, tương đương 27,8 tỷ Đồng, khiến Vancouver là thành phố có giá nhà đất cao bậc nhất tại Canada.

Dù nhiều người dân bản địa cảm thấy tức giận, thậm chí tổ chức biểu tình, cuộc sống của nhà giàu Trung Quốc tại Vancouver hầu như không bị ảnh hưởng khi họ tiếp tục vung tiền mua những căn nhà riêng để trống và phô bày dàn xe đắt tiền của mình.

Nhiều đại lý xe sang tại Vancouver đã phải thuê nhân viên là người Trung Quốc để phục vụ giới nhà giàu. Đây là minh chứng cho thấy sức chi của những cư dân đến từ Trung Quốc tại Vancouver. Theo Công ty Bảo hiểm British Columbia, số xe trị giá trên 150.000 USD được đăng ký tại thành phố Vancouver trong năm 2015 đã lên đến 2.500 chiếc, tăng 1.300 chiếc so với năm 2009.


Một người đàn ông chụp ảnh vợ bên chiếc siêu xe Lamborghini mới tại đại lý.

Một người đàn ông chụp ảnh vợ bên chiếc siêu xe Lamborghini mới tại đại lý.

Chủ sở hữu những chiếc xe này thường là "Fuerdai", danh từ riêng để chỉ các “cậu ấm cô chiêu” thuộc thế hệ thứ hai của các đại gia đình Trung Quốc nhập cư giàu có. Các tiểu thư Trung Quốc thường chọn mua siêu xe Lamborghini màu trắng. Trong khi đó, các thiếu gia lại thích thuê siêu xe để vài tháng lại đổi sang loại mới và "chất" hơn.

Không dừng ở đó, hàng trăm "cậu ấm cô chiêu" Trung Quốc, bao gồm cả nhập cư và sinh ra trên đất Canada, còn bắt đầu thành lập câu lạc bộ siêu xe. Khi tham gia vào câu lạc bộ, các thành viên sẽ cùng nhau lái xe, độ xe và chụp ảnh khoe xế cưng trên mạng xã hội.

Theo David Dai, 27 tuổi, người sáng lập câu lạc bộ Vancouver Dynamic Auto Club, có đến 90% trong tổng số 440 thành viên là người Trung Quốc. Để tham gia câu lạc bộ, các thành viên phải có một chiếc xe trị giá hơn 100.000 CAD, tương đương 77.000 USD hay 1,74 tỷ Đồng. “Họ không đi làm mà chỉ tiêu tiền của bố mẹ", anh Dai tiết lộ.


Những chiếc siêu xe bị cảnh sát tịch thu vào năm 2011.

Những chiếc siêu xe bị cảnh sát tịch thu vào năm 2011.

Những câu lạc bộ này từng nhiều lần gây xôn xao trên các mặt báo và mạng xã hội. Ví dụ như vụ tịch thu 13 chiếc xe Lamborghini, Maserati và một số ô tô hạng sang khác trị giá đến 2 triệu USD, tương đương 45 tỷ Đồng, vì tội đua trên đường cao tốc Vancouver ở vận tốc lên đến 201 km/h, vào năm 2011. Theo giới truyền thông vào thời điểm đó, cầm lái những chiếc xe bị tịch thu đều là thành viên của câu lạc bộ siêu xe Trung Quốc và dưới 21 tuổi.

Trong một sự kiện khác mới diễn ra gần đây, một nhóm nam thanh nữ tú người Trung Quốc đã tham dự để chiêm ngưỡng chiếc Rolls-Royce Dawn mui trần màu đỏ-đen có giá khởi điểm 402.000 USD, tương đương 9 tỷ Đồng. Đây là chiếc Rolls-Royce Dawn duy nhất tại Bắc Mỹ tính đến thời điểm đó.

Trong số những người này, có Jin Qiao, một cậu sinh viện nghệ thuật 20 tuổi với gương mặt "búng ra sữa". Qiao đã cùng mẹ chuyển từ Bắc Kinh đến sống ở Vancouver cách đây 6 năm. Ở nhà, Qiao có 2 chiếc xe SUV của Mercedes-Benz để thay đổi trong tuần.


Lamborghini Aventador Roadster Galaxy nổi tiếng trên mạng của thiếu gia Trung Quốc.

Lamborghini Aventador Roadster Galaxy nổi tiếng trên mạng của thiếu gia Trung Quốc.

Tuy nhiên, chiếc xe có giá trị cao nhất của Qiao lại là Lamborghini Aventador Roadster Galaxy trị giá 600.000 USD, tương đương 13,3 tỷ Đồng. Chiếc siêu xe của thiếu gia Trung Quốc được bọc đề-can như dải ngân hàng.

Yêu thích thời trang Fendi và những đôi giày sneaker màu vàng bắt mắt, Qiao thường xuyên tán tụng giá trị của những chiếc siêu xe. Không những thế, Qiao còn lập tức xua đuổi những người cho rằng mua siêu xe chỉ để khoe mẽ. “Ở Vancouver, có quá nhiều người giàu. Vì thế, khoe mẽ thì có làm sao?", Qiao nói.

Khi được hỏi về nghề nghiệp của bố mẹ, Qiao đã trả lời một cách khá mập mờ. Theo đó, bố Qiao là một doanh nhân thành đạt ở Trung Quốc. Khi bị gặng hỏi, Qiao đã tỏ ra bối rối và nói lắp: “Tôi không thể nói về việc này được”.

Với biểu thuế nhập khẩu cao dành cho xe nhập khẩu, những chiếc siêu xe tại Trung Quốc thường có giá cao gấp hai lần so với ở Canada. Hơn nữa, tại Canada, người nhập cư Trung Quốc thường ít khi bị hỏi lấy tiền ở đâu ra để mua xe.

Shi Yi, chủ đại lý xe hơi cao cấp Luxury Motor chuyên phục vụ cho giới thượng lưu Trung Quốc, cho biết: “Tại Vancouver, có rất nhiều con cái của những quan chức tham nhũng Trung Quốc. Ở đây, con cái họ có thể tiêu tiền thoải mái mà không phải sợ gì”.

Cũng có một số người nhập cư Trung Quốc nghĩ siêu xe là cách đầu tư tiền không khôn ngoan vì giá sẽ giảm theo thời gian. "Tốt nhất là dùng nửa triệu USD để mua 2 chiếc đồng hồ đắt tiền hoặc vài viên kim cương", Diana Wang, 23 tuổi, sinh viên đã tốt nghiệp khỏi trường đại học British Columbia, cho biết. Cô tiết lộ đang sở hữu đến 30 chiếc túi hiệu Chanel và 1 chiếc đồng hồ Richard Mille đính kim cương trị giá 200.000 USD.

Là ngôi sao của chương tình truyền hình thực tế trực tuyến Ultra Rich Asian Girls of Vancouver, Wang thường lái chiếc Ferrari hay Mercedes-Maybach của bố mẹ mỗi khi về thăm nhà ở Thượng Hải, Trung Quốc. Trong khi đó, ở Canada, Wang chỉ được bố mẹ cho mua xe trị giá tối đa 150.000 CAD, tương đương 2,5 tỷ Đồng, nên cô đã chọn chiếc Audi RS5 kém "sang chảnh" hơn bạn bè.


Cô Wang (váy đỏ) cùng bạn bè đến đại lý Lamborghini ở Vancouver.

Cô Wang (váy đỏ) cùng bạn bè đến đại lý Lamborghini ở Vancouver.

Tôi có thể gặp nguy hiểm nếu mọi người nhìn thấy tôi lái những chiếc siêu xe”, Wang nói khi lái chiếc Audi RS5 xuống phố và chiếc đồng hồ đắt hơn cả xe BMW của cô lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.

4 nắm trước, khi bị bạn bè chỉ trích vì thói quen tiêu xài hoang phí, Wang đã thử sống như một người vô gia cư trên đường phố Vancouver. Cô rời biệt thự, bỏ lại chiếc điện thoại, căn cước và ví, chỉ mặc bộ đồ ngủ Victoria’s Secret và đôi giày Chanel trị giá 1.000 USD.

Trong 3 ngày “giả nghèo giả khổ”, Wang đã phải xếp hàng để lấy đồ ăn miễn phí sau khi bị đuổi khỏi quán ăn nhanh Tim Horton vì bị phát hiện ngủ gục trên bàn ăn. Thí nghiệm đã giúp cô quý trọng tiền của bố mẹ cho hơn. “Trước khi thực hiện thí nghiệm này, tôi chưa bao giờ phải nhìn giá khi mua đồ. Bây giờ, tôi đã thay đổi", tiểu thư gốc Trung Quốc cho biết.

Phi Sơn - Tham khảo New York Times