Vào lúc 20h40' ngày 18/7, tại một khách sạn cao cấp ở thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã diễn ra vụ tai nạn thương tâm khiến cho người phụ nữ mang thai đôi bị sảy thai ngay tại chỗ. Trớ trêu thay, kẻ gây ra tai nạn lại là bồ nhí của chồng nạn nhân và vụ việc diễn ra vào lúc cô này đang trên đường đi hẹn hò với nhân tình.

Theo lời anh Triệu, bảo vệ của khách sạn nơi diễn ra vụ việc, khi anh đang trong ca trực thì bỗng nghe thấy tiếng một người đàn ông hoảng hốt tri hô. Anh vội vàng chạy tới và phát hiện ra một người phụ nữ mặc áo khoác màu vàng đang nằm trên nền đất, bên cạnh chiếc xe Porsche màu trắng.

Nạn nhân dùng 2 tay ôm lấy bụng, gương mặt đầm đìa mồ hôi với biểu cảm đau khổ tột độ run rẩy cầu cứu: "Xin anh, hãy mau gọi 120 (số điện thoại khẩn cấp), hãy cứu lấy con của tôi!"

img

Anh Triệu lập tức gọi đồng nghiệp đến trợ giúp, đồng thời gọi tới số điện thoại cấp cứu. Lúc này, một người phụ nữ mặc váy liền màu trắng bước xuống từ chiếc xe Kia K2 cũng màu trắng vừa bước đến gần vừa chậm rãi nói: "Hay là để tôi đưa cô đi bệnh viện?" Sau khi nhìn kỹ lại, anh Triệu nhận ra người phụ nữ này chính là kẻ đã lái xe gây tai nạn.

"Không cần cô đưa!" Nạn nhân dùng chút sức mọn phản bác lời đề nghị của kẻ đã đâm mình rồi yếu ớt van nài anh Triệu: "Xin anh, hãy mau gọi 120, hãy cứu lấy con của tôi!"

Người phụ nữ mặc váy trắng lập tức thay đổi sắc mặt, lớn tiếng quát nạn nhân đang nằm dưới đất: "Cô diễn cái gì mà diễn hả?" Sau đó, cô ta văng tục và sải bước về phía chiếc xe của mình.

Tuy không thấy vết máu tại hiện trường, nhưng nhìn vẻ thống khổ của người phụ nữ áo vàng, anh Triệu biết rằng cô ấy bị thương không hề nhẹ. Bên cạnh đó, anh cũng nghĩ mãi không thông tại sao giữa bãi đỗ xe lại xảy ra một vụ tai nạn xe cộ kỳ quặc đến vậy. Bởi khi đó, chiếc Porsche đang đỗ đúng vị trí và bị chiếc Kia đâm ngang thân.

Chưa đến 10 phút sau, lực lượng cứu hộ đã tức tốc đưa nạn nhân vào bệnh viện. Đáng tiếc, khi các bác sĩ tiếp xúc được với nạn nhân thì đã không còn nghe thấy tim thai của 2 sinh linh bé nhỏ trong bụng cô ấy nữa.

Theo các bác sĩ, ngoài việc bị sảy thai đôi do vỡ tử cung, nạn nhân còn bị vỡ cơ hoành, vỡ đại tràng, dập gan, tụ máu sau phúc mạc, gãy xương chậu, bị gãy xương nhiều vùng trên chân trái và rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Các bác sĩ khi ấy thậm chí còn không dám chắc liệu thai phụ đáng thương ấy liệu có tỉnh lại được hay không.

Cảnh sát giao thông cũng nhanh chóng tới hiện trường và tạm giữ kẻ gây án để phục vụ điều tra. Họ cho rằng vị trí chiếc Porsche gặp tai nạn khá kỳ lạ, kẻ gây án cũng không có dấu hiệu giảm tốc độ khi sắp đâm vào nạn nhân.

img

Trải qua quá trình thẩm vấn, lực lượng chức năng xác minh được nạn nhân là Hoắc Quân, còn kẻ gây ra tai nạn tên Tôn Quyên.

Tôn Quyên không những thẳng thắn thừa nhận có biết chị Hoắc Quân từ trước vụ tai nạn, mà còn mặt dày công khai bản thân hiện là người tình của chồng chị Hoắc Quân là anh Từ Á.

Theo lời khai của Tôn Quyên, vào khoảng 16h chiều hôm ấy, cô ta đến khách sạn đi bơi, đến 18h thì nhận được tin nhắn của Từ Á hẹn khi nào họp xong sẽ qua đưa cô ta đi ăn tối.

Chờ mãi tới hơn 20h mà vẫn không thấy Từ Á liên lạc lại, Tôn Quyên đành ra bãi đỗ lấy xe đi về. Không ngờ lúc ra đến cổng khách sạn, cô ta lại bắt gặp chiếc Porsche màu trắng của người tình nên đã quay đầu xe để bám đuôi.

Khi ấy, Hoắc Quân là người điều khiển chiếc Porsche trắng. Cô đang định vào đặt phòng khách sạn giúp một người bạn của mình. Đỗ xe vào đúng vị trí xong xuôi, bởi vì bên phía cửa xe ở ghế lái bị vướng xe khác nên Hoắc Quân xuống xe rồi đi vòng sang bên ghế lái phụ để lấy đồ trên xe. Lúc đang loay hoay trước cánh cửa xe được mở ra một nửa, cô bất ngờ bị đâm mạnh vào bên hông khiến cho phần bụng đập mạnh vào ghế xe rồi ngã ra nền đất.

Bởi vì đã từng nhìn thấy ảnh Tôn Quyên trong điện thoại của chồng nên Hoắc Quân lập tức nhận ra kẻ đã lái xe đâm mình chính là kẻ đã phá vỡ hạnh phúc gia đình mình. Chính vì vậy, Hoắc Quân không đồng ý để cho cô ta đưa đến bệnh viện mà kiên trì năn nỉ bảo vệ khách sạn gọi cấp cứu.

Tôn Quyên đầy vẻ tự hào kể với cảnh sát rằng tình cảm giữa cô ta và Từ Á cực kỳ mặn nồng: "Bình thường chúng tôi chẳng thể rời xa nhau. Mỗi khi phải ra ngoài tiếp khách, anh ấy không dẫn theo vợ mà toàn đưa tôi đi cùng."

Cũng theo lời Tôn Quyên, vào tháng 6 vừa qua, cô ta bỗng nhiên bị một nhóm người đánh đập vô cớ, nghi là do Hoắc Quân cử đến. Vì việc này mà Từ Á đã về nhà tra hỏi và đánh đập Hoắc Quân. Khi biết tin Tôn Quyên bị thương, Từ Á liền sốt sắng định lao đến bệnh viện, nhưng bị Hoắc Quân chặn đầu xe. Anh ta giận dữ đâm thẳng xe vào người vợ mình khiến cho cô bị thương nhẹ.

Chưa dừng lại ở đó, khi Hoắc Quân lo lắng chạy đến nhà của Tôn Quyên rồi đứng ngoài cửa giải thích vọng vào cho chồng biết mình không phải là kẻ thuê nhóm người đó, anh ta cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến vợ mà chỉ chăm chăm lo cho vết thương của nhân tình.

Thậm chí, khi Từ Á cùng vài người bạn lao đến hiện trường, anh ta đã ra tay ngăn cản 2 người bạn của mình khi họ phẫn nộ đạp vào cửa xe của Tôn Quyên để bắt cô ta xuống xe "nói chuyện phải trái".

Kẻ thứ 3 trơ trẽn nhiều lần khẳng định: "Tôi không cố tình đâm chị ta." Tôn Quyên nói rằng cô ta chỉ muốn đến gần chiếc Porsche xem có phải là Từ Á đang ngồi ở bên trong hay không, rồi trong lúc đang với tay lấy điện thoại để gọi cho anh ta thì vô tình lao vào chiếc xe. Cô ta còn quả quyết: "Cho dù lúc đó tôi không giảm tốc độ, nhưng rõ ràng là tôi không hề nhìn thấy có người đang đứng ở đó."

Được biết, cả Hoắc Quân lẫn Từ Á đều không phải là người tỉnh Sơn Đông mà từ nơi khác tới đây lập nghiệp. Hoắc Quân đã gặp và yêu Từ Á từ năm cô mới 15 tuổi, khi ấy anh ta chưa có thành tựu gì đáng kể. Mãi tới khi họ chuyển đến thành phố Lâm Nghi, công ty của Từ Á dần lớn mạnh và vợ chồng họ cũng trở nên giàu có.

Nhắc đến Hoắc Quân, bạn bè đều nhận xét cô là người tốt và rất trượng nghĩa. Trong mắt họ, cô là người cực kỳ hiền dịu và hết mực chiều chuộng chồng. Họ tỏ ra vô cùng phẫn nộ khi biết Hoắc Quân bị bồ nhí của chồng đâm xe đến mức sảy thai và lớn tiếng kêu gọi lực lượng chức năng hãy xử lý thật nghiêm hành vi mất nhân tính của Tôn Quyên.

img

Trước những lời cáo buộc "trọng bồ khinh vợ" của cô bồ nhí, Từ Á chỉ một mực phủ nhận. Anh ta cho biết bản thân chưa bao giờ đánh đập vợ. Còn về mối quan hệ bất chính với Tôn Quyên, anh ta thừa nhận 2 người đã quen biết trên Wechat vào tháng 10/2015 và nhanh chóng phát triển thành nhân tình.

Từ Á thổ lộ, anh ta từng nhiều lần muốn cắt đứt quan hệ với Tôn Quyên nhưng bất thành. Sau đó, 2 người vẫn dùng dằng đến giờ bởi anh ta không muốn cô bồ nhí làm loạn vì vụ việc vô cớ bị đánh lần trước.

Anh ta cũng chối bay chối biến việc lái xe đâm Hoắc Quân vì ngăn không cho mình đi gặp nhân tình. Từ Á khẳng định giữa họ chỉ phát sinh cãi cọ chứ anh ta chưa hề đụng tay đụng chân với vợ. Anh ta cũng bày tỏ vô cùng tức giận về vụ tai nạn hôm 18/7, thậm chí còn nhờ bạn tặng cho Tôn Quyên 2 cái bạt tai rồi mới vào bệnh viện với vợ, vì anh ta không bao giờ đánh phụ nữ. Thế nhưng, cho dù có bao biện bao nhiêu đi chăng nữa thì Từ Á vẫn bị dư luận lên án gay gắt vì lối sống ngoài vợ ngoài chồng với một người phụ nữ có tâm địa xấu xa.

Có lẽ ông trời có mắt nên đã để cho Hoắc Quân tỉnh lại một cách kỳ diệu. Tuy nhiên, người phụ nữ đáng thương này vẫn chưa thể chấp nhận sự thật là mình đã bị sảy thai và vẫn vô cùng kích động mỗi khi nhắc đến vụ tai nạn.

Ngày 2/8, sau một thời gian tiến hành điều tra, cảnh sát đã quyết định bắt giữ Tôn Quyên can tội cố ý gây thương tích.

Vụ tai nạn với tình tiết giống như một cuốn "ngôn tình cẩu huyết" này hiện đang khiến dư luận Trung Quốc xôn xao và truyền tay nhau nhiều đến mức chóng mặt.

*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.

Theo Kênh 14/Trí Thức Trẻ