Chiều qua, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 27/5/2016, tại Sài Gòn đã xuất hiện một trận mưa lớn. Cơn mưa như trút nước đã khiến một cành cây khá dài và lớn bị gãy, đổ xuống chắn ngang đường Phạm Ngũ Lão thuộc quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.

img

Video: Bùi Thư

Cành cây nằm chắn ngang đường có thể gây nguy hiểm cho các phương tiện đi lại trên con đường này. Thấy vậy, một nam thanh niên mặc áo đen đã đầu trần, đội mưa, chạy ra kéo cành cây vào lề đường.


Nam thanh niên chạy ra kéo cành cây chắn ngang đường. Ảnh cắt từ video

Nam thanh niên chạy ra kéo cành cây chắn ngang đường. Ảnh cắt từ video


Sau đó, có thêm một người đi xe máy xuống giúp nam thanh niên một tay. Ảnh cắt từ video

Sau đó, có thêm một người đi xe máy xuống giúp nam thanh niên một tay. Ảnh cắt từ video

Tuy nhiên, cành cây khá nặng cộng thêm mưa lớn nên nam thanh niên không thể làm một mình. Nam thanh niên đã chạy đi gọi người đến giúp một tay. Lúc sau, có một người đi xe máy đã dừng lại và giúp nam thanh niên một tay. Cả hai đã nhanh chóng kéo được cành cây vào vỉa hè, giải phóng lòng đường cho người dân đi lại.

Đoạn video ghi lại hành động đáng ca ngợi của nam thanh niên đã nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Câu nói "không phải anh hùng nào cũng mặc áo choàng" quả là đúng với anh chàng thanh niên trong đoạn video này. Thế mới thấy, trong cuộc sống bộn bề, vẫn còn rất nhiều người tốt.