Theo ANTĐ hôm 09/08 vừa rồi, một xe đầu kéo container biển số Hải Phòng đang chạy trên đường Phạm Hùng về Trần Duy Hưng (Hà Nội) đã đâm thẳng vào đuôi xe chiếc Mitsubishi Gala chạy trước làm chiếc Gala bị hất tung lên và quay đầu ngược lại!
 

img

 
Từ khi biết lái xe, tôi rất hãi những tai nạn kiểu này. Vì đơn giản đây là kiểu tai nạn mà người lái bị động nhất, ít kiểm soát được nhất. Ngay tại Hà Nội, khi chạy trong phố tôi cũng luôn dành nhiều thời gian quan sát sau. Điều này có vẻ hơi thừa với một số người nhưng thực sự với tôi, kiểm soát tình huống hết sức có thể luôn là ưu tiên số 1: hạn chế phanh gấp, không bám sát đít xe trước, luôn để cho xe một cửa thoát, lệch trái hoặc lệch phải - phòng khi xe trước phanh gấp hoặc xe sau tông mình thì có chỗ vừa phanh vừa lách lên.
 
Các bạn có thể cười nhạo nhưng tôi thấy các loại xe tải 15 tấn và xe bus thật sự là các "hung thần đường phố". Một lời nhắc nhở "be bé", nếu như thấy "các bạn" này trong gương hậu xin các bạn hãy nới ngay khoảng cách đủ để cho cả họ và cho mình hoặc hãy nhường đường ngay.
 
Tránh voi chả xấu mặt nào!
 
Hơn nữa, xe tải và xe bus ở ta đa phần đều chạy quá tải và hệ thống phanh KHÔNG THỂ AN TOÀN như xe con và quãng đường phanh cũng lớn hơn rất nhiều so với xe của chúng ta - đừng nghĩ ta phanh được là họ cũng phanh tốt.
 
Nếu bạn nghĩ như vậy, rất có thể lần sau trong kiểu bài này sẽ có ảnh minh họa chính chiếc xe của bạn đấy!