Ngày còn bé, họa sỹ Grayson Perry (49 tuổi) hiện đang sống tại Anh từng được tặng một chú gấu teddy tên là Alan Measles. Bản thân chú gấu chính là nguồn cảm hứng bất tận để Perry sáng tạo nên thế giới tưởng tượng của mình.
 
Sau gần 50 được tặng chú gấu teddy, Perry mới quyết định chế tạo một chiếc môtô mang tên Kenilworth AM1 như một món quà tri ân dành cho “người bạn” lâu năm của mình. Theo Perry, chiếc môtô lấy cảm hứng từ ngày tử thần của Mexico (Day of the Dead) và bộ phim Chitty Chitty Bang Bang trình chiếu năm 1968. Thậm chí, Perry còn thực hiện hẳn một chuyến đi từ Anh sang Đức với chiếc môtô “siêu sặc sỡ” của mình. Khi đặt chân đến Đức, Perry đã lượn một vòng trên đường đua Nurburgring nổi tiếng cùng Kenilworth AM1.
 
img

img

 
Theo Ridelust