Theo như đơn thư tố cáo của anh Đỗ Minh Thành - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại xuất nhập khẩu Thành Phát (108/B2, Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội) thì đã gần 1 tháng nay, salon ô tô của anh không thể hoạt động kinh doanh vì luôn có một số đối tượng đến quấy phá, gây gổ.

 Sự việc ban đầu chỉ là việc mua bán bình thường. Vì có quen biết nên Công ty Thành Phát đã giới thiệu anh Nguyễn Thành Long đến Salon Huy Hoàng  để mua một chiếc ô tô nhãn hiệu Mini Cooper đã qua sử dụng.

 Sau khi mua xe được 4 tháng, bất ngờ đến ngày 7/7/2009, anh Long đi cùng 6, 7 thanh niên đến Salon của Công ty Thành Phát tại 146 Xã Đàn, Đống Đa (Hà Nội) để trả lại chiếc xe.

 Anh Đỗ Minh Thành - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại xuất nhập khẩu Thành Phát cho rằng: Công ty anh không có một hợp đồng nào ràng buộc quan hệ với phía mua xe. Thế nhưng, đã rất nhiều lần anh Long đưa người đến công ty để hăm dọa khiến tình hình kinh doanh bị đình trệ.

Cũng theo lời anh Thành thì đã nhiều lần, Nguyễn Thành Long cho người đến quấy rối và đe dọa nhân viên kinh doanh. Cụ thể, ngày 17/9/2009, chiếc ô tô BMW, biển kiểm soát 30F-5892 của công ty bị ai đó đập vỡ kính hậu.

img
Chiếc xe đắt tiền này đã bị "ai đó" ném vỡ kính

ưTiếp đến, vào lúc 5h sáng ngày 26/9, một chiếc xe cẩu đưa chiếc xe Mini Cooper đặt ngay trước cửa Salon Công ty Thành Phát. Đến 18h cùng ngày, có khoảng 10 thanh niên lực lưỡng, xăm trổ đầy mình, mặt mày dữ tợn đến đe dọa tính mạng của vợ con ông Đỗ Minh Thành.

Công an vào cuộc, sự việc lại rối rắm hơn. Theo ông Đỗ Minh Thành: “Trong quá trình giải quyết vụ việc, tôi không hiểu vì lý do gì mà một số cán bộ công an ở số 7 Thiền Quang lại nhiều lần khuyên chúng tôi mua lại chiếc xe này. Thấy vô lý, chúng tôi từ chối".
img
Chiếc Mini Cooper anh Long đòi trả lại
 
Sau 2 tháng công an thụ lý, chiếc ô tô Mini Cooper lại "tái xuất", nằm chình ình trước cửa công ty. Hộ tống chiếc xe này là gần khoảng chục người mặt mày dữ tợn, anh Thành bị hành hung.

Điều khiến anh Thành khó hiểu và bức xúc nhất chính là chỉ ngay sau khi ký vào biên bản biện pháp ngăn chặn và biên bản hủy bỏ niêm phong chiếc xe thì anh Long lại tiếp tục đưa người và xe đến salon để uy hiếp. Ngay cả khi xảy ra xô xát, anh Thành đã nhiều lần gọi cho cán bộ PC14, công an Thành phố Hà Nội để nhờ can thiệp nhưng đều không được giúp đỡ.

Theo thiếu tá Nguyễn Viết Thuần - Phó trưởng công an phường Phương Liên, phía công an phường đã yêu cầu mời anh Long và anh Thành lên phường ký vào biên bản ngăn chặn vi phạm, nếu ai có sai phạm gì thì cứ đưa nhau ra tòa chứ không được tiếp tục gây gổ, đánh nhau gây mất trật tự trên địa bàn.
 
Theo VNN