Một cốt chuyện ngẫu hứng; một stylist thành người mẫu; một người thành đạt vào vai "bệnh nhân" bất đắc dĩ; vài thư ký chân dài cùng một ê-kíp "tay mơ" đã tạo ra "Chuyến xe kỳ dị" đầy tranh cãi. Chúng tôi đã làm điều đó như thế nào?
Chuyện bắt đầu từ khi một bạn nữ mê chụp ảnh tiết lộ với các nhiếp ảnh gia Xóm (Diễn đàn Xóm Nhiếp ảnh) về khả năng cung cấp “người mẫu” miễn phí là các cô thư ký chân dài trong một Tập đoàn lớn. Lúc đó là đầu tháng 5, 2008.
Hải Tre, quản trị Xóm Nhiếp ảnh, liền nảy ra ý định qua việc chụp “mẫu miễn phí” tổ chức một cuộc thi ảnh giữa các thành viên Xóm. Và Xôn xao Xóm ra đời.
Lúc này trên diễn đàn Xóm xôm tụ rất đông các tay máy từ không chuyên cho đến chuyên nghiệp; họ tự tách nhóm, bầu Trưởng nhóm và tự lên kế hoạch “tác chiến” với mẫu. Trong các nhóm đó có “Kỳ dị” là tập trung một số “tay mơ” như lời thành viên 4x4 nhận xét: “Cái nhóm này khổ nỗi nhiều ông cầm cờ-lê, tời với búa tốt hơn máy ảnh!” – vì phân nửa nhóm là các tay máy chỉ “nhẵn mặt” nhau trên Diễn đàn AutoPro trước đây như NxAn, 4x4, dân cào cào; Hải Tròn, nick M72; Minh Bus, Trung Monotone và tôi, Kar.
Nhưng bù lại, “Kỳ dị” lại có “cao nhân” QuangNB – một kỹ sư điện tử viễn thông bỏ nghề sang học nhiếp ảnh tại Anh mới về; Cương LLNN, quay phim chính của VTC, nhân vật nổi tiếng ngoa ngôn trên các diễn đàn ảnh; đây sẽ là hai nhân vật có đóng góp rất nhiều vào “Chuyến xe kỳ dị”.
Vì đa phần là “tay mơ” nên “Kỳ dị” không có các hoạt động online ầm ĩ như các nhóm khác, đến mức QuangNB phải than thở trên Diễn đàn: “Nhìn các nhóm khác hoành tráng em đâm ra tủi thân quá! Nhóm vừa ít người, vừa ít mẫu thế nên tinh thần mình phải cao chứ các bác?”
Xem đây là việc chơi nên đa phần mọi người rất ngẫu hứng, Quang NB nói: “Ý tưởng và trang phục của “Kỳ dị” có lẽ làm kiểu quần áo bằng bao tải, ni-long...vv. Máy móc ai có gì mang theo cái đấy. Riêng về ánh sáng thì em có cái đèn National Tàu rồi, bác nào có thêm cục nhại thì mang đi vậy.”
Hải Tròn, M72, còn cao hứng: “Không biết body art có được tính là trang phục kỳ dị ko các bác? Nếu được em xung phong vẽ body cho nhà Kar và 2 mẫu, rồi thuê 1 cái xe đạp 3 chỗ cho Kar và mẫu làm 1 tua đạp xe vòng Bờ hồ , Nhà Hát lớn , Lăng Bác , Hồ Tây cho đủ bộ bác Đè vịt Q ạ! (David Q là biệt danh tôi đặt cho QuangNB để “đe nẹt” nhóm khác, ăn theo kiểu các studio đặt tên Tây cho sang!)
Minh Bus lại có ý kiến “xỏ vào chân các bạn mẫu ống PVC, body có thể là giấy báo” (!).
Tình cờ, do hay chụp quảng cáo cùng Thủy Top, QuangNB nảy ra ý định rủ Thủy tham gia bộ ảnh với vai “y tá gợi cảm”. Thủy đồng ý.
Do vậy chúng tôi chỉ có thể lo trang phục cho “y tá”.
Nhưng buổi tối trước ngày chụp lại có chuyện xảy ra với đạo cụ trong bộ ảnh – chiếc Toyota BJ của Hải Tre. Sau khi kiểm tra lại thông tin xe chỉ bị hỏng phần điện, tôi vẫn quyết sáng sau sẽ dậy sớm để lấy xe đi – vì xe diesel nên có thể đẩy nổ mà không cần hệ thống điện. Còn chuyện mẫu, các “thư ký chân dài” dù chưa gặp mặt nhưng cũng hứa 8h sáng hôm sau sẽ có mặt.
Trước khi chụp chúng tôi hội ý và đi đến quyết định cuối cùng về chủ điểm của bộ ảnh: “Chuyến xe kỳ dị” với một bệnh nhân, một y tá, một lái xe và hai ‘chân dài’ quá giang với tất cả những tứ “điên” nhất có thể nghĩ ra trong quá trình chụp