Đang lòng vòng dạo phố thì tôi bất chợt gặp cô nàng quyền quý gốc gác Ăng-lê đang thẹn thùng ở một góc phố Hà thành.
 
img
Ôi nhan sắc của nàng! Chân em thon…
 
img
 Những đường cong nghẹt thở...
 
img
Cặp chân thon của nàng và đôi guốc cao gót kiêu kỳ điểm xuyết một gia huy khiến những kẻ dù có mụ mị vì nhan sắc mới ái tình như tôi cũng chẳng đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt nàng...
 
img
Cắm mặt xuống đất để che giấu sự tự ti của mình - ôi Chúa lòng lành! Dù có thánh thiện như các em trong ca đoàn Nhà Thờ đi nữa, tự thân con không thể kìm chế dục vọng của một con người. Tội lỗi! Tội lỗi! Đấy vòng 3 của nàng đấy! Chúa ơi, con muốn...
 
img
Giật bắn mình vì nguy cơ không thể giữ mình mà xâm hại tiết hạnh của nàng, tôi chậm rãi ngẩng đầu và lại thấy như say sóng (hay say tình chẳng biết): đôi mắt của nàng ngạo nghễ xoáy vào thằng tôi hèn mọn - một giây bỡ ngỡ, sao bỗng chốc ánh mắt của con nhà gia giáo ban đầu đã mất, chỉ còn một ánh nhìn đầy dục vọng, mơn trớn của một gái hư?
 
img
Trực giác của một con đực thấy mình có thể rơi vào bể ái tình, tôi giật lùi liền 8 bước. Nhìn lại. Trời! Các Hoa hậu dù có sự đồng lõa của silicon chăng nữa cũng không thể sánh với nàng - một vật phẩm trác tuyệt của...con người! Tôi thầm nghĩ, tượng thần Vệ nữ phải lấy cảm hứng từ nàng mới phải, số đo khô cứng 90-60-90 của cái gọi là Hoa hậu trở nên tầm thường trước nàng...
 
img
Dường như hiểu được sự e sợ của một gã trai mới lớn như tôi, nàng thỏ thẻ theo đúng cách của một tiểu thư đài các: "Họ em Bentley, tên em Continental GTC, gọi đầy đủ phải là Bentley Continental GTC. Như bao dòng họ quý tộc xứ Ăng-lê, nhà em cũng có gia huy đấy. Anh nhìn này..."
 
img
Tôi gần như đã bỏ qua những lời sáo rỗng như-các-chính-trị-gia-Pháp của nàng, bỗng đâu nàng xin phép được cởi áo cho...mát! Tôi hơi bỡ ngỡ, nàng e thẹn cười làm tôi không biết nói gì ngoài việc tai nghe mắt nhìn và tay chân bắt đầu ngứa ngáy...
 
img
"Em quay một vòng anh xem đi!" Chả hiểu sao tôi lại có thể thốt lên được câu đấy nữa (thực ra tôi đã phải chạy vòng vòng quanh ngắm nàng). Ôi trời! Xiêm y vứt bỏ, nội y lồ lộ, một tòa thiên nhiên, đôi gò bồng đảo, làn da ấm nóng. Mặt mũi nóng ran, tay tôi bất giác vươn ra...và tưởng chừng tôi đã ở cõi cực lạc...Ôi...ôi...
 
"Thằng kia, chụp làm gì mà lắm thế, mua lấy xe mà chụp mà sờ! Vớ vẩn!"
 
Chúa ạ, dù có bị mười gáo nước lạnh đổ vào đầu, con cũng chẳng thể bàng hoàng hơn. Con đã u mê trước nhan sắc của nàng nhưng đâu biết rằng thân thể ngọc ngà của nàng phải thuộc về một nơi khác. Và giờ con đã hiểu "môn đăng hộ đối" là gì. Tình yêu không thể sống bằng không khí, bằng niềm tin...mà nó phải được nuôi dưỡng bằng...tiền nữa cơ! 
 
"Thôi, đừng buồn Pagani ạ". Cha tôi đã đến bên từ khi nào và xoa nhẹ đầu tôi. "Mai lên Lương Văn Can, cha sẽ cho con chọn, từ Lambo cho đến Ferrari, những dòng họ danh giá từ Ý Đại Lợi, chứ Bentley dù sao nó cũng quê mùa lắm con. Nho còn xanh lắm con ạ. Hãy vào Otofun mà chơi, lên AutoPro mà đọc lấy vài bí kíp để có cơ mà thòng siêu xe con ạ.
 
 
 
  Bài và ảnh do bạn ký tên Pagani, Diễn đàn Otofun gửi. Đã được BTV Kar điều chỉnh cho phù hợp với nội dung của AutoPro.