Được bắt đầu lần đầu tiên tám năm về trước (2004) với chỉ sáu đội đua khi đó, năm nay cuộc đua Rally Mông Cổ đã tham gia vào hành trình gây quỹ bằng cách vượt qua hàng trăm những con sông hung dữ, những ngọn núi hùng vĩ, những sa mạc khô cằn vì mục đích từ thiện. Hành trình này sẽ đi qua 20 quốc gia ước tính 17,000 km trong vòng bốn tuần để tới điểm đích cuối cùng là thủ đô Ulan Bato của Mông Cổ. 


img
Đoàn xe phượt bắt đầu khởi hành từ London và tất cả các đội sẽ gặp nhau ở Mông Cổ bốn tuần sau đó.

img
Biểu dương lực lượng: Những người tham gia hành trình đua này thường mặc những trang phục đặc biệt hoặc sử dụng đạo cụ trang trí khắp xe để tạo nguồn cảm hứng cho hành trình đua vất vả của họ
 
img
Trên từng cây số: “Một tay đua tham gia trong Rally Mông Cổ tự treo mình trên xe để vượt sông trong hành trình 17,000 km đường bộ của mình

Tất cả những chiếc xe  đều có thể tham gia chặng đua miễn là xe của họ không có động cơ hơn 1,2 lít.

Năm nay, cuộc đua Rally Mông cổ có 265 đội tham gia, trong đó có tổng cộng 766 cá nhân, đã quyên góp cho hoạt động từ thiện được hơn  540,000 USD.

 img
Hành trình vừa mới bắt đầu: Khởi hành từ nhiều nước châu Âu khác nhau như Anh, Tây Ban Nha và Ý, họ sẽ nỗ lực vượt qua 1/3 vòng Trái đất để đạt được mục tiêu của mình.

img
Vượt qua những cánh đồng bát ngát

img
Những chiếc xe dã chiến đã sẵn sàng cho chuyến phượt lần này
Những người tham gia năm nay vô cùng đặc biệt và đa dạng thậm chí có cả đội đua bao gồm một cặp vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật của họ với trang phục cô dâu- chú rể hay một đội đua với một chiếc xe mang cả bồn tắm cùng với 3 thành viên khác trên nóc xe.
 
img

Các phương tiện tham gia cũng vô cùng đa dạng với nhiều loại xe từ xe taxi màu đen cho đến loại xe buýt của trường học Mỹ. Sau 8 năm thì cuộc đua Rally Mông cổ đã quyên góp được tổng cộng 4,1 triệu USD cho các mục đích từ thiện.

 img
Hành trình  xuyên lục địa vượt 1/3 vòng Trái đất từ châu Âu sang châu Á
 img
Mỗi cá nhân trong 750 thành viên của đội đua đều chọn cho mình cách lạ nhất để gây chú ý và nhận được sự ủng hộ của nhiều người

img
Những người tham gia cuộc đua phải vượt qua vô vàn những chướng ngại vật kể cả những sa mạc khô cằn

Tom Morgan, Chủ tịch của công ty Adventurists, người sáng lập ra cuộc đua này từ năm 2004 cho biết: “Năm 2012 này chắc chắn là năm khó khăn nhất cho hành trình đua của chúng tôi vì thời tiết Mông Cổ sẽ có thể mưa nhiều hơn đáng kể”.

Những kết quả mà đoàn đua đã đạt được là thực sự khó tin, điều này đã gây được một số tiền rất lớn cho tổ chức từ thiện nhằm khắc phục những khó khăn lớn.