Gunther Holtorf, người đàn ông 74 tuổi rong ruổi vòng quanh thế giới trên chiếc xe hơi của mình đã đặt chân tới nước ta. Việt Nam là quốc gia thứ 198 ông Holtorf ghé thăm trước khi tới Lào.

Ông Holtorf đã khởi hành vào năm 1989 cùng vợ. Tuy nhiên, đến năm 2010, vợ ông Holtorf đã qua đời. Gunther vẫn tiếp tục hành trình với con trai và dự đinh sẽ kết thúc chuyến đi vòng quanh thế giới trong năm nay với quốc gia cuối cùng là Sierra Leone, đánh dấu con số 210 quốc gia và vũng lãnh thổ mà ông đã đi qua.
 
img

Chiếc xe Mercedes 300GD đời 1988 sử dụng động cơ diesel 3 lít có công suất cực đại 88 mã lực. Gunther cùng chiếc xe của mình đã trải qua quãng đường gần 800.000 km, gấp 20 lần chiều dài đường xích đạo trong vòng 22 năm qua, và "uống" hết khoảng hơn 100.000 lít dầu diesel kể từ khi khởi hành. Gunther mang theo trên xe khoảng 400 phụ tùng khác nhau và tự sửa chữa.

Xe không có hệ thống điều hòa. Cựu Tổng giám đốc hãng hàng không Đức Lufthansa cho biết, trên hành trình vòng quanh thế giới, xe vừa là phương tiện di chuyển vừa là gian bếp để ông nấu nướng cho mỗi bữa ăn và là phòng ngủ qua đêm của ông cũng như người đồng hành.

img
 
"Tôi đã cùng xe đi qua những vùng đất khí hậu khắc nghiệt của châu Phi, những vùng đất nguy hiểm với những cuộc nội chiến, hay là xe nước ngoài đầu tiên đi qua biên giới Bắc Triều Tiên tới thủ đô Bình Nhưỡng...", ông Guther chia sẻ.
 
Gunther sẽ tiếp tục hành trình tại Việt Nam khi đi qua các địa danh Đà Lạt, Phan Thiết, Đà Nẵng rồi theo đường Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Sau đó ông sẽ đi Sapa, qua Điện Biên rồi rời Việt Nam tại cửa khẩu Tây Trang qua Lào tiếp tục hành trình tới Philippines.
 
Một số hình ảnh của chiếc Mercedes-Benz 300GD:
 
img
 
img

img

img

Theo VnExpress