Nhưng không phải ở Mỹ mà tại Yonne, một vùng quê miền Trung nước Pháp...
Một ngày sau khi xảy ra vụ ám sát, chiếc Lincoln liền được lệnh chuyển ngay về nhà máy chế tạo ra nó là Hess Eisenhardt ở thành phố Cincinnati thuộc bang Ohio bằng một máy bay quân sự kèm theo một mệnh lệnh bí mật được gởi đến từ Nhà Trắng là phải tháo rời và phân tán toàn bộ phụ tùng chiếc xe. Thế nhưng, đến khi một lệnh đặc biệt bí mật thứ hai cũng từ Nhà Trắng gửi đến thì ban giám đốc nhà máy mới thi hành lệnh. (Vào năm 1970, trong báo cáo điều tra về vụ ám sát Tổng thống Kennedy, Ủy ban Warren của Quốc hội Mỹ cũng đã nêu ra nghi vấn về việc tháo rời chiếc Lincoln một cách gấp rút có phải là một hành động phi tang chứng cứ hay chỉ là một hành động vô tình?). Thế là từ khung xe, mui xe, bánh xe, thùng xe và cả chiếc ghế nệm màu xanh dương còn dính máu liền được tháo rời, nhưng thay vì đưa tất cả vào lò phế liệu thì ban giám đốc nhà máy lại cho vào một nhà kho. Theo thời gian, chiếc Lincoln lịch sử dường như đã bị quên lãng.

Olivier Delafon là một doanh nhân người Pháp đến làm tiệc tại thị trường tài chính của New York vào đầu những năm 80. Ông đã từng xem Tổng thống Kennedy như là thần tượng. Năm 1984, trong một lần du lịch đến Florida, vô tình Delafon đọc được một mẩu rao vặt trên một tờ báo có nội dung: “Cần bán phụ tùng chiếc xe Lincoln của Tổng thống Kennedy với giá 25.000 USD” Lập tức Delafon bay ngay đến Nhà máy Hess Eisenhardt với ý định muốn mua lại toàn bộ số phụ tùng kể trên. Khi nghe thuật lại về lai lịch của chiếc xe, Delafon quyết định chi thêm 20.000 USD để nhờ nhà máy lắp ráp và khôi phục nguyên trạng chiếc xe của Tổng thống Kennedy.
Năm 1995, Delafon quyết định quay về Pháp để sinh sống và làm thủ tục mang theo chiếc Lincoln đã được lắp ráp lại. Lúc này rắc rối bắt đầu xảy ra khi nhiều người Mỹ biết được đây chính là chiếc xe đã chở Tổng thống Kennedy vào thời điểm xảy ra vụ ám sát nên đã kiến nghị chính phủ giữ lại như là một chứng tích mang tính lịch sử quốc gia. Thế nhưng, hình như Chính phủ Mỹ không muốn lưu giữ lại những gì ám ảnh lương tri người dân Mỹ suốt hàng chục năm liền nên đã cấp phép cho Delafon mang chiếc Lincoln về Pháp.
Theo ANTG