Không hẹn mà một chiếc xe 16 chỗ hiệu Kia Asia tại TP.HCM và một chiếc SH tại Hà Nội cùng bị bà hoả ghé thăm hôm qua 9/1.
Theo tài xế Nghĩa, thời điểm trên anh chở hàng thuê gồm dây đai nhựa và kẹo dừa từ Q.Tân Phú về giao tại Bến Tre, đến trước số nhà 936 (đường nhánh rẽ ra đường cao tốc Trung Lương) thì thấy khói bốc lên từ dây điện phía sau ghế ngồi nên anh ép xe vào lề, tắt máy để kiểm tra, lúc này xe chưa có dấu hiệu cháy.
Để an toàn anh cắt hết dây điện trên xe, tuy nhiên chỉ một lúc sau thì ngọn lửa bốc lên và cháy.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC Q.Bình Tân đã có mặt để dập ngọn lửa nhưng lúc này xe và hàng trên xe cháy gần như toàn bộ. Theo anh Nghĩa, thiệt hại ước tính trên 80 triệu đồng.
Cùng ngày 9/1, thời điểm 17h30 tại Hà Nội một chiếc SH đang chạy tự dưng bốc cháy, khiến chủ nhân và cả người đi đường hoảng hốt. Chị Nguyễn Thị Lý (ở tổ 31, Nghĩa Đô, Cầu Giấy), chủ nhân của chiếc xe SH BKS 29V4-0433 bị cháy, cho biết, khoảng 17h, chị điều khiển xe từ Công ty may Chiến Thắng (số 22 Thành Công) về nhà. Đến khu vực trước cổng đài Truyền hình Việt Nam (đường Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình), đột nhiên xe bốc cháy.
Anh Nguyễn Văn Hưng, bảo vệ trông xe của đài Truyền hình Việt Nam, cho biết, khi chiếc xe gần đến khu vực cổng đài Truyền hình thì người dân phát hiện chiếc xe xì khói từ khu vực cốp xe, sau đó thì bốc cháy.
Chị Lý đã kịp thời rời khỏi xe, mở cốp lấy túi đồ và hô hoán mọi người trợ giúp dập lửa. Người dân sinh sống gần đó đã nhanh chóng dùng nước và bình bọt dập tắt ngọn lửa.

Chị Lý cho biết, chiếc xe này được chị mua được hơn 5 năm trước tại phố Bà Triệu (quận Hai Bà Trưng), đăng ký sử dụng ngày 2/5/2006. Chị mới đổ xăng ngày hôm qua, 8/1, tại cây xăng số 463 Đội Cấn (Ba Đình).
Theo quan sát của chúng tôi, chiếc xe bị cháy khu vực hông và cháy thủng vào phần cốp, khu vực gần bình chứa xăng. Khi mở nắp bình, xăng vẫn còn nguyên vẹn và đầy xăng.
Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.