Tình huống hy hữu xảy ra khi chủ nhân của chiếc Lexus đang điều khiển xe với vận tốc 97km/h thì bị một chú chim ưng lao và vướng vào lưới tản nhiệt. Hầu hết toàn bộ phân thân của chú chim ưng bị mắc vào phía trong của lưới tản nhiệt khiến cho chú chim không thể di chuyển. Không thể lôi chú chim ra khỏi phần lưới tản nhiệt, buộc chủ nhân của chiếc xe phải mang cả chiếc xe và chú chim ưng xấu số tới gara ô tô gần đấy.

Đây là lần đầu tiên người kỹ sư ở gara nhận một nhiệm vụ vô cùng "độc đáo" để lấy con chim ưng từ lưới tản nhiệt ra.
 
img

Chủ của chiếc Lexus nói với ông Matt Whitehead, giám đốc gara ô tô của Lexus tại Grapevine, bang Texas, Mỹ rằng cô đang đi với vận tốc 90km/h thì đột nhiên con chim ưng bay xà xuống mà mắc vào lưới tản nhiệt của cô.
 
Ông Whitehead chia sẻ rằng, ban đầu ông và những kỹ sư ở gara không mấy lạc quan về việc có thể loại bỏ chú chim ưng ra khỏi lưới tản nhiệt bởi họ mới chỉ làm việc này với những động vật nhỏ và thường là đã chết.

img

Toàn bộ thân thể của chú chim ưng nằm gọn vào khe của lưới tản nhiệt. Nhìn bên ngoài người ta chỉ có thể thấy cánh và phần chân của chú chim. Một điều đặc biệt là chú chim ưng vẫn sống sót.
 

img

Đây quả là điều đáng ngạc nhiên khi chú chim ưng chỉ bị choáng nhẹ và được Whitehead đưa ngay đến một bác sỹ thú y tại địa phương. Ông Whitehead đã rất ngạc nhiên khi con chim không có bất kỳ chấn thương nào.

img

"Không có bất kỳ chấn thương nào, thậm chí còn không bị thiếu một cái lông", ông Whitehead chia sẻ.

Tuy nhiên, do vẫn còn bị chấn động nên chú chim bị sốc và không thể tự bay ngay sau đó, các bác sỹ thú y tại địa phương đã hồi phục và giúp chú bay ngay sau đó.
Theo Dailymail