Một lần nữa, Vettel lại giành chiến thắng sau những màn hỗn loạn trên đường đua.
Phải nói rằng, từ đầu mùa giải F1 2011 đến nay, người hâm mộ mới được chứng kiến một màn rượt đuổi kịch tính như vậy. Sự kịch tính tại Monaco GP không chỉ được thể hiện qua những màn tranh giành vị trí số 1 mà còn nằm ở những vụ tai nạn. Bên cạnh đó, nhiều tay đua cũng phải “ngồi chơi xơi nước” sớm như Petrov, Schumacher, Massa, Glock và Perez.
Trong khi đó, Vettel lại bị bám đuổi bởi Alonso chứ không phải Hamilton hay Jenson Button như giới hâm mộ từng dự đoán trước đó. Tay đua của Ferrari đã vươn lên khá bất ngờ để rồi về vị trí thứ hai với thành tích chỉ kém Vettel 1,138 giây và hơn Button chưa đầy 1 giây.
“Tôi thực sự vui mừng vì đã chiến thắng tại một chặng đua khó và đầy thử thách như Monaco GP. May mắn thay, tôi đã không gặp phải tai nạn. Không chỉ thế, tôi còn băng về đích nhanh hơn Alonso”, Vettel hạnh phúc chia sẻ sau khi kết thúc chặng đua.
Đáng buồn nhất phải kể đến Mark Webber của Red Bull Racing khi anh đã quá chậm chạp để đuổi kịp top 3 kể trên. Thành tích của tay đua người Úc kém hơn đồng đội Vettel đến 23 giây. Với thành tích đó, Webber còn kém quá xa so với Vettel trên bảng tổng sắp khi anh chỉ mới giành được 79 điểm còn Vettel đã có trong tay 143 điểm.
Có thể nói, Monaco GP là đường đua tuyệt đẹp với phong cách hấp dẫn nhưng cũng khiến các tay đua dễ mất tập trung khi chạy ở tốc độ cao. Chính vì vậy, sau khi kết thúc chặng Monaco, người hâm mộ năm 2011 có lẽ sẽ nhớ đến nhiều tai nạn hơn là chiến thắng của Vettel. Năm ngoái, chỉ có một vài trường hợp va chạm nhẹ. Nặng nhất cũng chỉ là xe đua của Alonso bị hỏng trước ngày đua chính.
Như vậy, tạm thời Hamilton vẫn đang chiếm lĩnh vị trí thứ 2 dù chỉ về thứ 6 tại Monaco GP vừa diễn ra. Cơ hội thể hiện vẫn còn khá nhiều cho viên ngọc đen đến từ McLaren để vươn lên vị trí đầu bảng.
Chặng đua tiếp theo sẽ là Canada GP diễn ra sau nửa tháng nữa.
Tổng hợp – Theo VCTV