Với những người hâm mộ xế hộp, sức sáng tạo dường như không bao giờ có giới hạn. Bằng chứng chính là chiếc Volkswagen Beetle đời 1974 bằng gỗ sồi của ông Momir Bojic hiện đang sinh sống tại Northwest Sarajevo, Bosnia.

Dành nhiều tình cảm cho chiếc Beetle cổ, ông Bojic muốn mang đến một hình ảnh thật độc đáo và mới mẻ cho "bạn đồng hành" 4 bánh của mình. Đó là lúc ông Bojic nảy ra ý định biến "bọ" Beetle thành một chiếc xe bằng gỗ sồi. Sau 1 tháng lao động miệt mài, ông Bojic đã thu được thành quả mỹ mãn.
 
img

Nhiều người đoán, để tạo ra chiếc Beetle gỗ sồi, ông Bojic đã áp dụng một phương pháp mang tên Bentwood. Trong đó, gỗ được hấp hơi để mềm hơn và có thể uốn cong theo ý thích. Không chỉ lạ mắt, chiếc Beetle bằng gỗ sồi còn có thể hoạt động như dòng xe thông thường.

img
 
Kể từ đó, ông Bojic bỗng chốc trở thành ngôi sao trong thị trấn Celinac. Mỗi khi ông lái chiếc Beetle gỗ sồi của mình trên đường phố, mọi người đều đứng lại để ngắm và ngưỡng mộ.
 
Nhìn bề ngoài, chiếc Beetle bằng gỗ sồi quả là một tác phẩm độc đáo và bắt mắt. Tuy nhiên, chiếc xe cũng tiềm ẩn mối nguy hiểm cho người sử dụng, đó là nguy cơ bắt lửa khá cao.
 
img

img

img

img

img
 

Automotto - Theo MaskOnline