Chiến thắng thuyết phục tại Sepang vừa qua đã chứng tỏ Vettel là một tay đua gần như không thể đánh bại trong mùa giải F1 2011.
Trên thực tế, không cần đến sự trợ giúp của hệ thống KERS, Vettel vẫn băng băng về đích trong cả ngày đua phân hạng lẫn chính thức. Việc không một tay đua nào có khả năng đánh bại được Vettel gần như đã được khẳng định sau chặng đua vừa qua. Phong độ ổn định, quyết đoán và những tính toán hợp lý đã giúp Vettel trở thành bức tường đối thủ bất khả chiến bại với những tay đua khác.
Người bám rất sát Vettel trong ngày đua chính thức cũng bất ngờ không kém, đó là Jenson Button. Tay đua mất hút trong ngày đua phân hạng đã vượt qua được chính đồng đội của mình là Hamilton để vươn lên lên vị trí thứ hai. Button kém Vettel đến 3 giây trong khi Hamilton đã vuột mất ngôi dẫn đầu ở ngày đua phân hạng chỉ 0,1.
So với đồng đội của mình, Lewis Hamilton khá “đen đủi” khi chỉ giành vị trí thứ 7 dù rất cố gắng và cũng đã có một vị trí xuất phát khá thuận lợi trước đó.
Một cái tên cũng tạo ra được bất ngờ ở Sepang, đó là Nick Heidfeld. Trong chặng đua trước đó, Heifeld không có được một vị trí thuận lợi. Tuy nhiên, tại Sepang, không cần xuất phát ở tốp đầu, Heifeld vẫn có một vị trí khá ổn trên bảng Podium. Kém 25 giây so với Vettel nhưng không có tay đua nào vươn lên trước Heifeld.
Đáng buồn nhất có lẽ là hai cái tên đến từ Ferrari, Alonso và Massa. Cả hai tay đua này đã tự dự đoán trước được tình huống và thậm chí còn cả vị trí của mình khi kết thúc chặng đua ở hai vị trí thứ 5 và 6. Thành tích này ngày càng đẩy họ tụt xa hơn so với bảng xếp hạng.
Webber cũng là cái tên không thể bỏ qua trong chặng đua Sepang vừa qua. Trong những ngày test thử, Webber được kì vọng sẽ vượt qua cái bóng của mình và nỗi ám ảnh từ mùa giải trước. Song, mọi chuyện dường như vẫn quá xa vời với Webber. Anh chỉ kết thúc ngày thi đấu với vị trí thứ 4 đầy cay đắng sau khi bị tay đua Kamui Kobayashi vượt qua.
Như vậy, sau chiến thắng của Vettel, đội đua Red Bull Racing vẫn đang tạm đẫn đầu ở cải hai mặt trận. Bám rất sát là McLaren. Một thay đổi nho nhỏ đó là Jenson Button đã vượt qua được Hamilton để chiếm lĩnh vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng cá nhân và kém Vettel 24 điểm cách biệt.
Sau Sepang, chặng đua tiếp theo sẽ là Trung Quốc GP được tổ chức trong 6 ngày sắp tới.
Tổng hợp – Theo PLXH